
Những phụ nữ tham gia kháng chiến là anh hùng lao động trong thời bình
Cuối năm 1959, để trực tiếp chi viện cho cách mạng miền Nam, đường Trường Sơn, “Đường 559” được Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khai mở và thiết lập. Những đơn vị mở đường Trường Sơn được thành lập, ngày đêm bạt núi, mở đường, với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Vì miền Nam thân yêu”. Từ miền Bắc, từng đoàn cán bộ với tinh thần xung phong “xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước” vượt Trường Sơn vào Nam đối với cán bộ có quê quán miền Bắc; trở về miền Nam đối với cán bộ miền Nam đã tập kết ra miền Bắc còn gọi là “đi B” công tác, chiến đấu.
Ngày ra đi, những cán bộ đi B vừa mang những hoài bão cống hiến, những quyết tâm chiến đấu; vừa mong mỏi được trở lại nơi chôn nhau cắt rốn, về lại quê hương, gặp lại gia đình. Nhưng đã có biết bao trường hợp mãi mãi không quay trở về để nhận những gì đã gửi lại trước khi ra đi. Do đó, đối với người còn sống, những hồ sơ này là kỷ niệm để hồi tưởng, sống lại một thời tuổi trẻ tràn đầy lý tưởng và nhiệt huyết; người thân của những cán bộ đã hi sinh sẽ được hiểu thêm về quá trình sống, chiến đấu, học tập, công tác, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của ông, bà, cha, mẹ mình.























