Tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, các đại biểu trải nghiệm cuộc sống, chiến đấu và sinh hoạt của quân dân “đất thép thành đồng”. Với chiều dài 250km dưới lòng đất, được xây dựng trong 20 năm bằng sức người và các công cụ thô sơ, thế nhưng hệ thống địa đạo Củ Chi đã gây hoang mang, khiếp sợ cho quân địch. Cũng từ địa đạo này, cuộc hành quân Crimp của Mỹ với 3.000 quân bộ, cuộc hành quân Cedarfalls gồm 12.000 lính, có xe tăng, máy bay yểm trợ tối đa, nhằm biến Củ Chi thành “khu tự do hủy diệt” đã bị đập tan. Các cựu chiến binh, cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang đã bày tỏ sự kính phục, ngưỡng mộ trước ý chí kiên cường, bền bỉ “một tấc không đi, một ly không rời” cũng như sự mưu trí, quả cảm của của du kích Củ Chi.

Các đại biểu nghe thuyết minh về hệ thống địa đạo Củ Chi - Ảnh: Quỳnh Anh.
Đến chiến khu Rừng Sác (huyện Cần Giờ), đoàn đã dâng hoa và thắp những nén hương tưởng niệm gần 900 liệt sĩ đặc công Rừng Sác anh hùng. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chiến khu Rừng Sác là một trận địa lợi hại uy hiếp đầu não, sào huyệt của bộ máy chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Mọi sinh hoạt và chiến đấu của hàng nghìn chiến sĩ hoàn toàn trên mặt nước sình lầy, phải tự túc mọi bề, người này ngã xuống, người khác tiếp tục tiến lên với những trận đánh quả cảm, vang động thời đánh Mỹ: bắn chìm, bắn cháy 400 tàu chiến, trên 100 tàu vận tải và nhiều sinh lực địch...






















