Trước trận đấu với Fulham, Rasmus Hojlund đã hứng chịu cơn mưa chỉ trích từ phía người hâm mộ MU về thành tích tệ hại tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo mang áo số 11 vẫn chưa thể nổ súng trong 7 trận liên tiếp có mặt trong đội hình xuất phát.
Điều này tiếp tục được anh duy trì trong cuộc đối đầu trước Fulham. Ngôi sao tuyển Đan Mạch thi đấu kém hiệu quả và tỏ ra lạc lõng trên hàng công “Quỷ đỏ”.
Thậm chí, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng của cựu sao Atalanta chỉ dừng ở mức 0.06%. Điều này cho thấy Rasmus Hojlund không phải là mối nguy hiểm đáng để quan tâm tới từ hàng phòng ngự đội chủ nhà.
Thống kê từ Sofascore cho biết thêm, cầu thủ 20 tuổi chỉ chạm bóng đúng 23 lần suốt 80 phút góp mặt trên sân. Anh không ghi bàn, kiến tạo và tạo ra 1 cơ hội nguy hiểm với thủ thành Leno.
Rasmus Hojlund không tung nổi bất kỳ 1 cú sút trúng khung thành hay đi bóng qua người. Có thể nói, bản hợp đồng bom tấn của MU đang khiến CĐV lắc đầu ngán ngẩm.
May mắn cho ngôi sao sinh năm 2003, lịch thi đấu sắp tới của MU gặp nhiều những đối thủ dễ chịu như Everton, Luton Town hay Copenhagen tại Cúp C1. Đây là cơ hội tuyệt vời để Rasmus Hojlund lấy lại phong độ.




