Chờ...

1 bàn thắng, 100% tỷ lệ chuyền bóng chính xác: Chỉ 1 "tia sáng hy vọng" cứu nổi Chelsea khỏi màn đêm mịt mù

VOH - Mọi niềm tin còn sót lại của The Blues có lẽ sẽ dồn cả vào ngôi sao hàng công duy nhất không gây thất vọng tối qua.

Hành quân chạm trán Wolves, Chelsea lại đẩy các fan hâm mộ đội bóng này xuống tận cùng thất vọng. Thi đấu bế tắc, ông lớn tây London bị Bầy sói "nuốt chửng" và phải trắng tay ra về.

Mắc kẹt ở vị trí thứ 10 trên BXH Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Stamford Bridge chẳng khác gì đang lạc lối giữa màn đêm. Hy vọng dành cho The Blues lúc này có lẽ dồn cả vào tia sáng hiếm hoi le lói tại Molineux mang tên Christopher Nkunku.

1 bàn thắng, 100% tỷ lệ chuyền bóng chính xác: Chỉ 1 "tia sáng hy vọng" cứu nổi Chelsea khỏi màn đêm mịt mù 1
Nkunku ghi bàn duy nhất  cho Chelsea. Ảnh: Internet.

Vào sân khi trận đấu đã trôi qua 1 giờ đồng hồ, Nkunku làm được điều mọi đồng đội trên hàng công không thể thực hiện: buộc Jose Sa phải vào lưới nhặt bóng. Pha chọn vị trí khôn ngoan và đánh đầu lái bóng chính xác ở phút 90+6 thể hiện phẩm chất săn bàn đáng gờm của bản hợp đồng 60 triệu euro.

Chỉ cần 31 phút góp mặt trên sân, Nkunku đã uy hiếp khung thành đội chủ nhà bằng 3 cú sút trúng đích. Không những thế, ngòi nổ số 18 còn liên kết lối chơi tốt bằng tỷ lệ chuyền bóng chính xác tuyệt đối 100%, theo thống kê của Sofa Score. 

1 bàn thắng, 100% tỷ lệ chuyền bóng chính xác: Chỉ 1 "tia sáng hy vọng" cứu nổi Chelsea khỏi màn đêm mịt mù 2
Nkunku là niềm hy vọng còn sót lại của The Blues. Ảnh: Internet.

Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, nỗ lực cá nhân của Nkunku không đủ cứu vãn kết cục bại trận của đội khách tối qua. Dù vậy, CĐV Chelsea hoàn toàn có thể gửi gắm niềm tin khi cựu trụ cột RB Leipzig sẵn sàng đá chính và có nhiều thời gian phô diễn tài năng hơn ở các vòng đấu tiếp theo.