Trước khi phiên chợ đông đóng cửa, MU đã kịp thời hoàn tất phi vụ Patrick Dorgu. Cầu thủ 20 tuổi đầu quân cho "Quỷ đỏ" từ Lecce với mức giá 30 triệu euro, kèm 5 triệu euro phụ phí.
Dorgu trở thành bản hợp đồng mang về số tiền nhiều nhất lịch sử đội chủ sân Via del mare. Tiết lộ được Fabrizio Romano dẫn lại, Chủ tịch Sticchi Damiani cho hay MU đã khước từ đề nghị giữ anh ở lại đến hết chiến dịch 2024-2025 của Lecce.
"Chúng tôi đã cố giữ Dorgu và thỏa thuận để cậu ấy gia nhập MU mùa tới, nhưng họ thật sự muốn có Dorgu ngay lập tức", Damiani hé mở. "Không còn cách nào khác, Dorgu là mục tiêu chủ chốt của MU nói chung và Amorim nói riêng. Cậu ấy muốn ra đi và chúng tôi đành hoàn tất phi vụ bán lịch sử này".
Có thể thấu hiểu cho sự sốt sắng đón Dorgu của HLV Ruben Amorim. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha cần phương án mới trấn thủ hàng lang trái, trong bối cảnh Luke Shaw tiếp tục chấn thương, còn Tyrell Malacia gia nhập PSV.
Quen thuộc với vai trò hậu vệ trái dâng cao, Dorgu được chờ đợi hòa nhập nhanh chóng với hệ thống 3-4-3 mà Amorim vận hành. Đồng hương của Rasmus Hojlund rất đa năng và có thể đảm nhận nhiều vai trò cả ở cánh phải.