Vào sân ở phút 65 thay thế Noni Madueke, Bukayo Saka chỉ cần vỏn vẹn 2 phút để kiến tạo cho Eberechi Eze ghi bàn tung lưới Lille. Chưa dừng lại, ngòi nổ người Anh còn tự mình điền tên lên bảng điện tử chỉ 4 phút sau, ấn định chiến thắng 3-0 cho Arsenal trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.
Cán mốc 14 pha lập công, Saka vượt qua Cesc Fabregas và vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách săn bàn của "Pháo thủ" ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Đáng chú ý số 7 hiện tại đã đạt đến cột mốc này qua số trận chỉ bằng 1/2 cái tên xếp ngay phía trên là đàn anh Theo Walcott.
Phát biểu được Sky Sports dẫn lại sau màn hạ gục Lille, HLV Mikel Arteta tiết lộ thú vị: "Sau buổi họp báo hôm qua, tôi đã đến gặp và nói: "Bukayo này, tôi vừa bêu xấu cậu trong buổi họp báo đấy, chúc may mắn vào ngày mai nhé!".
"Bukayo đã bật cười, cậu ấy hiểu tính tôi mà! Bukayo đón nhận điều đó vì muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".
Tiếp xúc truyền thông trước thềm màn đọ sức Lille, Arteta đã thẳng thắn yêu cầu Saka ghi nhiều bàn thắng hơn, giữa bối cảnh cậu học trò hứng chịu nhiều chỉ trích vì pha bỏ lỡ cơ hội khó tin cuối chiến thắng Leeds United.
Saka được kỳ vọng sẽ mang sự tự tin tại đấu trường danh giá nhất châu Âu trở về Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Chờ đợi Arsenal phía trước là chuyến hành quân đến City Ground đụng độ Nottingham Forest.

























