Chờ...

Để thua MU, Mikel Arteta phạt nặng học trò hơn 1 tiếng rưỡi ngay trên sân

VOH - Sau khi để thua MU 0-2 trong loạt trận giao hữu, huấn luyện viên Mikel Arteta đã ra hình phạt dành cho các học trò của mình trong hơn 90 phút trên sân.

Theo nhà báo Jordan Campbell của The Athletic, sau thất bại 0-2 trước MU trên đất Mỹ, huấn luyện viên Mikel Arteta đã yêu cầu toàn đội Arsenal không được phép nghỉ ngơi, thay vào đó đội bóng ngay lập tức tổ chức một buổi tập hoàn chỉnh kéo dài hơn 90 phút.

Arsenal ngay lập tức tổ chức buổi tập luyện sau thất bại 0-2 trước MU. Ảnh: Internet
Arsenal ngay lập tức tổ chức buổi tập luyện sau thất bại 0-2 trước MU. Ảnh: Internet

Toàn bộ các cầu thủ Arsenal qua đó vẫn còn tiếp tục tập luyện ngay cả khi tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện bên phía MU đã thu dọn đồ đạc, hoàn tất nhiệm vụ truyền thông và rời sân vận động.

Ở trong trận đấu với MU, sau những tình huống hời hợt và liên tục mắc sai lầm, Arsenal nhận thất bại 0-2 trong 90 phút chính thức trước khi tiếp tục thua đội bóng thành Manchester 3-5 trên chấm luân lưu. 

Declan Rice và Arsenal đã có một trận đấu không tốt trước MU. Ảnh: Internet
Declan Rice và Arsenal đã có một trận đấu không tốt trước MU. Ảnh: Internet

HLV Arteta đặt mục tiêu tìm kiếm bàn thắng, gia tăng sự liên kết giữa các cầu thủ trên sân. Tuy nhiên, Arsenal không phá vỡ được bế tắc trong suốt khoảng thời gian còn lại. Đó có lẽ là lý do khiến ông tổ chức buổi tập ngay sau thất bại.

Mức phạt nặng của thuyền trường người Tây Ban Nha đã phát huy tác dụng. Ở trận đấu sau đó với Barca, Arsenal đã có một màn trình diễn hoàn toàn khác và mang về một chiến thắng 5-3 mãn nhãn cho toàn thể người hâm mộ.

Các học trò của HLV Arteta đã trở lại mạnh mẽ ở trận đấu sau đó. Ảnh: Internet
Các học trò của HLV Arteta đã trở lại mạnh mẽ ở trận đấu sau đó. Ảnh: Internet

Sau trận, HLV Xavi của Barca thừa nhận bầu không khí trận đấu giữa 2 đội không khác gì ở Cúp C1: "Tôi thì thầm gì với Arteta vào cuối trận à? Vâng, tôi đã nói rằng cách chơi của Arsenal không bình thường. Đây giống như trận đấu tại Cúp C1 chứ không phải một trận giao hữu. Dù vậy, ai cũng muốn thắng trận và tôi hoàn toàn có thể hiểu được."