Được HLV Mikel Arteta điền tên vào đội hình xuất phát chạm trán PSV, Ethan Nwaneri đã đền đáp niềm tin từ ông thầy. Ngòi nổ 17 tuổi là mối đe dọa thường trực lên khung thành đối thủ xuyên suốt 71 phút góp mặt trên sân.
Không chỉ ghi bàn, Nwaneri còn đạt tỷ lệ rê bóng thành công 100%, dẫn đầu toàn đội "Pháo thủ" cả về số quả tạt bóng (3) lẫn số pha dứt điểm (4).

Phát biểu qua TNT Sports sau trận, Declan Rice không tiếc lời ca ngợi đồng đội trẻ: "Thật điên rồ. Cậu ấy mới chỉ 17 tuổi và tạo ra màn trình diễn đỉnh cao ở đấu trường lớn nhất thế giới. Nghe này, nếu có Saka, Nwaneri vẫn sẽ được trao thời gian thi đấu vì tài năng lẫn bản lĩnh không chút sợ hãi".
Huyền thoại bóng đá Anh Wayne Rooney cũng choáng ngợp với đàn em đồng hương: "Tôi nghĩ Nwaneri thật phi thường. Thật siêu đẳng khi phô diễn cả sự tinh tế lẫn quyết tâm ghi bàn khi chỉ mới 17 tuổi ở vòng knock-out Champions League".

Đáng chú ý khi pha lập công của Nwaneri đến sau đường kiến tạo của người bạn lò Hale End, Myles Lewis-Skelly. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử vòng knock-out Champions League, 2 sao mai tuổi teen xứ sương mù phối hợp cùng in dấu giày vào bàn thắng.