Khi khán giả trên sân Goodison Park vẫn còn chưa ngồi ấm chỗ, họ đã được chiêm ngưỡng tuyệt phẩm “xe đạp chổng ngược” của Alejandro Garnacho mở tỷ số trong trận đấu giữa MU và Everton tại vòng 13 Ngoại hạng Anh.
Từ đường chuyền tạt bóng của Diogo Dalot bên cánh phải, Garnacho chạy ngược lại về hướng bóng rồi bất ngờ tung người móc bóng. Từ cự ly khoảng 10 m, cầu thủ chạy cánh của MU lái bóng về góc cao, biến nỗ lực bay người của thủ thành Jordan Pickford trở thành vô nghĩa.
Chứng kiến siêu phẩm của Garnacho, cựu hậu vệ Gary Neville lập tức khẳng định đây là cú móc bóng đẹp nhất từng chứng kiến.
“Không thể tin được điều mà Garnacho đã làm. Tôi không nghĩ mình đã từng ở một sân vận động nào mà bản thân được chứng kiến một cú móc bóng đẹp đến vậy. Tôi cũng từng đứng trên sân vào lúc Rooney làm điều tương tự, nhưng phải thừa nhận rằng đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất mà bạn được chiêm ngưỡng", Neville nói trên sóng truyền hình.
Tuyệt phẩm của Garnacho lập tức khiến NHM MU nhớ đến pha móc bóng mang tính biểu tượng của Wayne Rooney vào lưới Man City tại Ngoại hạng Anh năm 2011. Ngoài ra, một siêu phẩm để đời khác cũng có nét tương đồng với Garnacho không gì khác ngoài cú “xe đạp chổng ngược” trứ danh của thần tượng Cristiano Ronaldo vào lưới Juventus tại Cúp C1 năm 2018.
Sau khi ghi bàn, Garnacho thậm chí còn thể hiện mình là một “fanboy” chính hiệu của CR7 khi sao chép pha ăn mừng “SIUUU” nổi tiếng của siêu sao người Bồ Đào Nha.




