Không phụ sự kỳ vọng của giới mộ điệu, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã xuất sắc loại bỏ mọi trở ngại để tạo ra trận "Chung kết trong mơ" môn bóng đá NAM Sea Games 33.
Phát biểu trước thềm màn thư hùng "Những chiến binh sao vàng", HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã dành những lời có cánh cho các học trò của HLV Kim Sang-sik. Thuyền trưởng "Voi chiến" nhận xét bóng đá trẻ Việt Nam phát triển mạnh mẽ những năm gần đây và đội U22 có hệ thống lối chơi ấn tượng.
HLV Thawatchai đặc biệt yêu cầu các cầu thủ U22 Thái Lan phong toả Nguyễn Đình Bắc phía U22 Việt Nam: "Cầu thủ số 7 Việt Nam rất hay. Chúng tôi phải kiểm soát được cậu ấy".
Phân tích của nhà cầm quân xứ sở chùa vàng hoàn toàn có cơ sở. Đình Bắc đang là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công "Những chiến binh sao vàng" với 4 lần in đấu giày vào các bàn thắng.
Không trực tiếp điền tên lên bảng điện tử ở trận Bán kết đối đầu U22 Philippines nhưng ngòi nổ CLB Công an Hà Nội vẫn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận lần thứ ba liên tiếp.
Bàn mở tỷ số của Lê Văn Thuận xuất phát từ tình huống Đình Bắc giữ bóng tài tình, mở ra cơ hội tổ chức uy hiếp khung thành "Hổ Mã Lai" cho đồng đội.




