U22 Việt Nam đã vượt qua U22 Philippines theo kịch bản không hề dễ dàng. "The Azkals" cho thấy sự tiến bộ vượt bậc với lối chơi đeo bám khó chịu và thủ hoà "Những chiến binh sao vàng" trong phần lớn thời gian Bán kết SEA Games 33.
Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 71, khi HLV Kim Sang-sik quyết định tung Lê Văn Thuận vào sân làm mới hàng công. Không phụ sự kỳ vọng của ông thầy Hàn Quốc, tài năng 19 tuổi đã bật cao đánh đầu dũng mãnh ghi bàn thắng vỡ oà cảm xúc cuối trận, mở rộng con đường tiến vào Chung kết.
"Tôi luôn đánh giá cao khả năng tự xử lý tình huống của Văn Thuận. Cậu ấy có tố chất của một cầu thủ ngôi sao", thuyền trưởng U22 Việt Nam đành những lời có cánh cho người hùng phá vỡ thế bế tắc.
"Trước trận, tôi yêu cầu Văn Thuận không chỉ bám biên mà phải xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Tôi thực sự bất ngờ và rất vui khi cậu ấy có thể ghi bàn bằng một pha đánh đầu".
Được mệnh danh "Lamine Yamal xứ Thanh", Văn Thuận là niềm tự hào của bóng đá Thanh Hoá. Tạo ấn tượng mạnh mẽ ở cấp độ CLB, đại hội thể thao trên đất Thái Lan trở thành sân khấu cho anh bước ra ánh sáng quốc tế.
"Tôi không có mục tiêu riêng", Văn Thuận khiêm nhường chia sẻ sau chiến thắng quan trọng. "Điều quan trọng nhất là cùng toàn đội giành huy chương vàng".




