Cuối cùng sau mùa hè biến động, tương lai của Rodri cũng được ấn định. Tiền vệ Tây Ban Nha chính thức chia tay Manchester City và hồi hương ra mắt Barcelona.
Đáng chú ý khi không phải "Blaugrana", Real Madrid mới là CLB đầu tiên theo đuổi Rodri. Ngôi sao 30 tuổi đã có những cuộc đàm phán ban đầu với "Los Blancos", nhưng bỗng thông báo từ chối khi nhận được sự quan tâm từ đương kim vô địch La Liga.
Trả lời phỏng vấn El Chiringuito, HLV Jose Mourinho xác nhận từng trực tiếp trao đổi với mục tiêu tiềm năng: "Tôi có nói chuyện cùng Rodri không ư? Có chứ, vài lần. Real Madrid đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng cậu ta lại đắn đo. Chính sự do dự của Rodri khiến tôi cũng nảy sinh nghi ngại".
"Người đặc biệt" chê bai cựu tiền vệ Atletico Madrid đã bỏ qua cơ hội quý giá cập bến Santiago Bernabeu: "Rodri là cầu thủ xuất chúng, nhưng Real Madrid lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Real Madrid không thể chấp nhận những cầu thủ còn phải đắn đo suy tính".
"Khi nhận được cuộc gọi, bạn phải đáp lại ngay: "Khi nào các ông muốn tôi có mặt ở đó?"".
76 triệu euro là tổng số tiền ước tính để Barca đổi lấy sự phục vụ của Rodri. Quả bóng vàng World Cup 2026 cùng các đồng đội mới sẽ lần đầu chạm trán Real Madrid do Mourinho dẫn dắt vào tháng 10.




