MU cần học cách kết liễu đối thủ

Hai lần dẫn bàn nhưng đều bị Everton gỡ hòa, trận đấu tại Everton phơi bày vấn đề mà Manchester United cần khắc phục: khả năng kiểm soát và kết liễu trận đấu khi đang có lợi thế.

Manchester United một lần nữa để tuột chiến thắng trong tay khi hòa Everton 2-2 trên sân khách ở vòng đấu mới nhất Ngoại hạng Anh.

Đội bóng của HLV Michael Carrick đã 2 lần vươn lên dẫn bàn, nhưng cả hai lần đều bị đối thủ gỡ hòa, trong đó có bàn thua san bằng cách biệt 2-2 ở phút 90+6 khiến toàn đội chỉ còn biết ngậm ngùi rời sân.

Cầu thủ Manchester United ra sân trước một trận đấu mùa giải 2026/27
Manchester United bước vào mùa giải 2026-2027 với nhiều kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick. Ảnh: Internet

Vấn đề của "Quỷ đỏ" không chỉ nằm ở 2 pha dứt điểm xuất sắc từ phía Everton, mà còn ở cách đội bóng quản lý thế trận khi đang dẫn bàn. The Athletic chỉ ra rằng trong khoảng thời gian giữa hai bàn thắng của MU, Everton đã tung tới 9 cú dứt điểm, trong khi chính đội khách không có nổi một cú sút trúng đích nào.

Việc "Quỷ đỏ" không giữ được thế chủ động, không kiểm soát bóng tốt sau khi ghi bàn, đã tạo điều kiện để "The Toffees" từng bước tìm lại niềm tin và lật ngược tình thế tâm lý trên sân.

HLV Everton, David Moyes, cũng thừa nhận đây chính là bước ngoặt của trận đấu. Ông nói: "Chúng tôi trở lại tỷ số hòa và tôi cảm thấy nếu có đội nào giành quyền kiểm soát để giành chiến thắng, đó sẽ là Everton." Nhận định của Moyes đã phản ánh chính xác những gì đã xảy ra với chính MU sau khi họ dẫn bàn.

Marcus Rashford khởi động trước trận Everton gặp Manchester United
Marcus Rashford khởi động trước trận Everton tiếp Manchester United ngày 6/9. Anh phải rời sân sớm vì cảm giác khó chịu. Ảnh: Internet

Thống kê mùa giải càng cho thấy đây không phải vấn đề nhất thời. MU đã để thủng lưới 2 bàn ở cả ba trận đấu mở màn mùa giải, cho thấy hàng thủ vẫn còn nhiều lỗ hổng, đặc biệt trong các tình huống bóng cố định.

Ở trận mở màn gặp Hull City, đội bóng áo đỏ cũng từng thất bại vì không thể khiến đối thủ chơi phòng ngự, để trận đấu diễn biến hỗn loạn và nhận thất bại 0-2.

Bên cạnh vấn đề kiểm soát thế trận, "Quỷ đỏ" cũng thiếu đi sự sắc bén cần thiết trong tấn công để có thể nới rộng cách biệt và sớm dập tắt hoàn toàn hy vọng của đối thủ.

Một điểm sáng hiếm hoi là sự trở lại của tiền đạo Benjamin Sesko sau chấn thương. Dù chỉ vào sân từ phút 70 và chạm bóng vỏn vẹn 6 lần chạm bóng, chân sút Slovenia đã điền tên lên bảng điện tử qua 2 cú dứt điểm, cho thấy tiềm năng đóng góp khi lấy lại thể lực tốt nhất.

Ngược lại, việc Marcus Rashford - một trong những mối đe dọa lớn nhất của MU - phải rời sân vì cảm giác khó chịu theo tiết lộ của Carrick, cũng phần nào làm giảm sức tấn công của đội bóng vào giai đoạn quyết định.

Chia sẻ sau trận, thuyền trưởng người Anh thừa nhận đội nhà đã đánh mất 2 điểm vì những "khoảnh khắc nhỏ" chưa được xử lý tốt, nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan về phong độ chung của toàn đội: "Chúng tôi không khởi đầu mùa giải tệ, thực ra là đã rất gần với trọn vẹn 3 điểm hôm nay, mọi thứ rồi sẽ ổn".