Đội tuyển Bồ Đào Nha đã có khởi đầu hoàn hảo tại UEFA Nations League 2026-2027 với 2 chiến thắng liên tiếp. Sau khi vượt qua Xứ Wales 1-0 ở lượt trận mở màn, đoàn quân của tân HLV Jorge Jesus tiếp tục đánh bại Na Uy 2-1 nhờ các pha lập công của Joao Felix và Goncalo Ramos.
Tuy nhiên, câu chuyện của Cristiano Ronaldo lại gây chú ý. Ở trận gặp Xứ Wales, tiền đạo đội trưởng phung phí nhiều cơ hội và bị từ chối 1 bàn thắng vì lỗi việt vị. Đến trận gặp Na Uy, siêu sao 41 tuổi phải ngồi dự bị suốt 90 phút, lần đầu tiên sau 18 năm khoác áo đội tuyển quê hương.
Theo Record, Ronaldo không hài lòng với cách hành xử của HLV Jesus và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF). Trước đợt tập trung, các bên đã thống nhất Ronaldo sẽ ra sân ở cả hai trận trên sân nhà.
Sau đó, Jesus muốn sử dụng anh thêm ở trận gặp Na Uy và thống nhất "CR7" sẽ vào sân trong hiệp hai. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra và thuyền trưởng Bồ Đào Nha giải thích diễn biến trận đấu đòi hỏi phương án khác.
Record cho biết Ronaldo muốn gặp mặt trực tiếp Jesus và lãnh đạo FPF để làm rõ mọi chuyện, đồng thời đảm bảo anh vẫn được tin tưởng hoàn toàn. Cuộc nói chuyện ngắn giữa cặp thầy trò từng làm việc tại Al Nassr không diễn biến suôn sẻ, dẫn đến việc "CR7" bỏ buổi tập mới nhất cùng toàn đội.
Căng thẳng có dấu hiệu leo thang, buộc Chủ tịch FPF - Pedro Proenca phải đáp máy bay đến Malmo - địa điểm "Brazil châu Âu" đóng quân cách Lisbon đến 2500 cây số để cứu vãn tình hình.
Trước đó, Jesus từng tuyên bố Ronaldo cũng như bất kỳ cầu thủ nào khác, thi đấu tốt sẽ được ra sân. Chính "CR7" cũng khẳng định sẵn sàng rời đội tuyển ngay lập tức nếu không còn được tín nhiệm.




























