Rạng sáng nay (1/6), Ronaldo cùng các đồng đội đã gục ngã đau đớn trước Al Hilal trên chấm phạt đền sau 120 phút tranh tài tại trận Chung kết King Cup 2023/24.
Cá nhân huyền thoại người Bồ Đào Nha đã không thể kìm nén những giọt nước mắt với kết quả chung cuộc. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Al Nassr thua đau trước đối thủ truyền kiếp Al Hilal.

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để tránh cảnh trắng tay ở mùa này, Al Nassr nhập cuộc chủ động và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Song những Ronaldo hay Mane đều không thể 1 lần tận dụng thành công.
Bất lợi còn đến với Al Nassr khi thủ môn Ospina bị truất quyền thi đấu và để cho tiền đạo Aleksandar Mitrovic ghi bàn thắng bàn đầu dễ dàng trước đó.
Sau bàn thua, Al Nassr vùng lên mạnh mẽ và khiến Al Hilal gặp lúng túng trong khâu phòng ngự.
Al Hilal bỏ lỡ 2 cơ hội đối mặt thủ môn liên tiếp rồi phải chơi với 10 người, khi trung vệ của Al Bulayhi bất ngờ bị đuổi khỏi sân, sau tình huống húc đầu vào mặt đối thủ.
Ngay sau đó, Al Hilal đã nhận bàn thua. Ayman Yahya đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Al Nassr sau một tình huống dàn xếp tạt cánh. Kịch tính vẫn chưa dừng lại. Phút 90, nhà ĐKVĐ Saudi Pro League chỉ còn 9 người. Kalidou Koulibaly bị đuổi sau khi nhận thẻ vàng thứ 2.
Được thi đấu hơn người phần lớn hiệp phụ nhưng Ronaldo và các đồng đội không thể thêm 1 lần nữa xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Qua đó chấp nhận giao phó số phận trên chấm phạt đền.
Ở lượt sút thứ 6, Abdulhamid đá hỏng, Al Nassr chỉ cần thực hiện thành công lượt sút tiếp theo là sẽ vô địch. Tuy nhiên, 2 đồng đội của Ronaldo, Al Hassan và Al Nemer lại đá hỏng 2 lượt liên tiếp, qua đó khiến Al Nassr nhận thất bại 4-5 ở loạt "đấu súng".
