
Sáng hôm nay 6/10, đội tuyển Việt Nam lên đường trở về nước sau khi hoàn tất hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.

"Những chiến binh sao vàng" chia thành 3 nhóm để trở về nước. Nhóm đầu tiên gồm 4 cầu thủ của CLB Công An Thành phố Hồ Chí Minh là Patrik Lê Giang, Nguyễn Nhật Minh, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng di chuyển sang Thái Lan để hội quân cùng CLB chủ quản, chuẩn bị cho trận đấu với Ratchaburi vào ngày 7/10.

Nhóm thứ hai gồm 5 cầu thủ của CLB Công An Hà Nội là Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Đình Bắc di chuyển sang Singapore để hội quân cùng CLB, chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Lion City Sailors vào ngày 8/10.
Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được CLB tạo điều kiện trở về nước nghỉ ngơi và hồi phục. Ban huấn luyện và các thành viên còn lại của đội tuyển trở về Hà Nội, khép lại đợt tập trung và thi đấu kéo dài 3 tuần qua.

Trả lời phỏng vấn qua trang chủ VFF, thủ quân Nguyễn Hoàng Đức tin rằng ĐTQG đã tích lũy được nhiều bài học để cải thiện trong tương lai: "Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam gắn kết và mạch lạc hơn, cống hiến lối chơi rõ ràng hơn để có sự trở lại mạnh mẽ".

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu hướng đến Vòng Chung kết Asian Cup 2027, giải đấu cấp độ châu lục diễn ra vào đầu năm sau.

Có thể thấy nỗi buồn và vẻ trầm tư trên gương mặt các thành viên "Những chiến binh sao vàng", sau chiến dịch không như ý.

Điểm tích cực của FIFA ASEAN Cup 2026 là màn trình làng hứa hẹn của các tân binh, bao gồm trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh.
Tài năng Việt kiều - Ngô Đăng Khoa cũng được trao cơ hội thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để cải thiện đóng góp cho đội tuyển quê hương trong tương lai.


























