Thảm bại 1-4 trước U22 Malaysia, U22 Lào phải ngậm ngùi sớm chia tay môn bóng đá nam SEA Games 33. Không chỉ hứng chịu kết quả thất vọng, "Những chú voi rừng" còn tổn thất lực lượng bởi chấn thương nghiêm trọng của đội trưởng Phetdavanh Somsanid.
Thủ quân U22 Lào bị gãy chân sau pha va chạm nguy hiểm ở phút 85 và phải nhập viện khẩn cấp. Để động viên Somsanid, nhiều tuyển thủ U22 Việt Nam đã đến bệnh viện thăm hỏi đồng nghiệp kém may mắn.
Tại đây, các thành viên "Những chiến binh sao vàng" đã trao một số tiền làm quà tặng hỗ trợ hậu vệ 22 tuổi điều trị chấn thương. "Là cầu thủ, chúng tôi rất đồng cảm", Nguyễn Nhật Minh bày tỏ. "Chúng tôi muốn gửi chút tình cảm để bạn ấy nhanh hồi phục".
Cảm kích với nghĩa cử tốt đẹp từ U22 Việt Nam, Somsanid đăng tải thông điệp cảm ơn qua MXH. Đội trưởng U22 Lào đã được xuất viện trở về quê hương và hiện tại có thể di chuyển bằng nạng.
Qua 2 lượt trận, "Những chiến binh sao vàng" tạm thời xếp nhì bảng B. Đoàn quân do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt cần đánh bại U22 Malaysia sau đây 3 ngày để tự quyết suất tiến vào Bán kết.




