Bị đánh giá thấp hơn hẳn nhưng Leicester City đã gây rất nhiều khó khăn đến Arsenal. "Bầy cáo" cầm hoà "Pháo thủ" trong phần lớn thời gian trận đấu và suýt chút đã mở tỷ số ở phút 73.
Xuất phát từ pha mất bóng giữa sân của các vị khách, đội chủ nhà chớp thời cơ tổ chức tấn công nhanh. Cú căng ngang loại bỏ cả thủ môn David Raya của Jordan Ayew suýt chút đã giúp Bobby De Cordova-Reid đệm bóng vào lưới trống, nhưng Myles Lewis-Skelly bất ngờ ngăn chặn thành công, giải nguy cho Arsenal.
"Chúng tôi đã có thể vươn lên dẫn trước và nâng cao tinh thần nếu ghi bàn", HLV Ruud van Nistelrooy tiếc nuối bày tỏ qua BBC. "Tôi nghĩ Lewis-Skelly phá bóng là bước ngoặt trận đấu. Sau đó, bàn thắng đã đến với Arsenal".
HLV Mikel Arteta cũng không tiếc lời khen ngợi cậu học trò trẻ: "Myles đã có cú chạm bóng ma thuật để từ chối bàn thua".
Bảo toàn mành lưới thành công là tiền đề giúp "Pháo thủ" giành chiến thắng chung cuộc nhờ cú đúp bàn thắng của Mikel Merino. Ông lớn bắc London thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn 4 điểm và gây áp lực lên đội đầu bảng sẽ đối đầu Wolves ở trận đấu muộn hôm nay.