Mùa hè năm 2024, Barca rêu rao trên truyền thông về việc họ sẵn sàng “đại hạ giá” để bán tiền đạo Raphinha, nhằm thu về một khoản tiền khoảng 40 triệu bảng, để theo đuổi hai mục tiêu hot nhất châu Âu - Jamal Musiala hoặc Nico Williams.
Đây đều là hai cái tên trẻ và sở hữu tiềm năng hàng đầu châu Âu, khi một người thì đã trở thành trụ cột của tuyển Đức và câu lạc bộ Bayern Munich khi mới bước sang tuổi 21, người còn lại thì thậm chí còn trở thành nhân tố chủ chốt trong chiến tích đăng quang ngôi vô địch EURO 2024 của tuyển Tây Ban Nha.
Những thương vụ nêu trên sau đó đều không trở thành hiện thực, khi mà hai mục tiêu Musiala và Williams đều bị đội bóng chủ quản trói chân rất chặt, và sẽ không có đội bóng nào chạm tới họ nếu không chồng đủ ít nhất 80 - 100 triệu bảng tiền tươi thóc thật, không trả góp, lên bàn đàm phán. Mà Barca, thì như chúng ta đã biết, có tất cả, ngoài tiền.
Sự thất vọng não nề về tình hình tài chính của câu lạc bộ khiến các Cule không mấy tin tưởng vào một mùa giải khởi sắc. Nhưng đúng là đời ai hay được chữ ngờ, cái nghèo, cái khó của đội bóng xứ Catalan khi ấy, giờ đây lại là nguyên nhân trực tiếp khiến họ sở hữu một “Ứng viên Quả bóng vàng” trong đội hình. Vậy cái tên đó là ai?
Lamine Yamal ư? Có thể lắm, nhưng ngôi sao này vẫn còn quá trẻ, và những con số thống kê của anh thì vẫn chưa đủ bùng nổ để so sánh với Mohamed Salah hay Vinicius Junior. Yamal có tiềm năng để sở hữu ít nhất 3 quả bóng vàng trong sự nghiệp, nhưng đó là câu chuyện của tương lai.
Người được nhắc đến ở đây, cái tên đang lọt top 3 ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu, lại là một gương mặt ít ai ngờ tới. Đó chính là Raphinha.