Có lợi thế sân nhà Old Trafford đón tiếp Everton nhưng Manchester United lại thi đấu bạc nhược và hứng chịu thất bại 0-1. Càng khó chấp nhận hơn khi "Quỷ đỏ" sớm chiếm lợi thế quân số từ phút 13 sau chiếc thẻ đỏ của Idrissa Gueye.
Theo xác nhận từ Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, lý do Gueye bị trọng tài truất quyền thi đấu là vì hành vi bạo lực đối với đồng đội Michael Keane. Sau một hồi cự cãi gay gắt, tiền vệ 36 tuổi đã tát thẳng vào mặt cựu trung vệ MU.
Video: Gueye tát Keane
🏴
— Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 24, 2025
La bofetada que Idrissa Gueye🇸🇳 le propinó a su compañero en Everton, Michael Keane y por la que el árbitro lo expulsó.
pic.twitter.com/mKfhO9go8U
Một đoạn video được fan hâm mộ ghi lại từ khán đài hé mở nguyên nhân Gueye nổi cơn thịnh nộ. Trong một tình huống ngăn chặn đợt tấn công của "Quỷ đỏ", Gueye chuyền bóng sang cho Keane nhưng số 5 Everton lại chần chừ, mở ra thời cơ để Bruno Fernandes băng lên dứt điểm.
Dù cú sút của Bruno đưa bóng ra ngoài khung thành, Gueye vẫn vô cùng tức giận và tiến đến đòi ăn thua đủ với Keane, buộc thủ môn Jordan Pickford phải can ngăn.
"Trước tiên tôi muốn xin lỗi đồng đội Michael Keane và nhận toàn bộ trách nhiệm về phản ứng của mình trước toàn thể CLB cũng như fan hâm mộ", BBC dẫn lời Gueye sau trận.
"Những gì xảy ra không phản ánh con người và các giá trị mà tôi đại diện. Tôi đã bị cảm xúc lấn át, nhưng không có bất kỳ điều gì có thể biện minh cho hành động như vậy. Tôi chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ tái diễn".




