Chương trình được tổ chức trước Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, diễn ra sáng 14/10.
Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa các tiết mục âm nhạc truyền thống, múa nghệ thuật và những đoạn phim tư liệu quý giá. Từ những giai điệu hào hùng tái hiện một thời hoa lửa gian khổ mà oanh liệt, đến những giai điệu trầm hùng, sâu lắng thể hiện lòng biết ơn vô hạn, “Khúc tri ân” đã chạm đến trái tim của hàng ngàn khán giả có mặt tại sân khấu.
Chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” được chia thành 3 chương: Mậu Thân 1968; Mệnh lệnh từ trái tim; Viết tiếp lời non sông; với những ca khúc cách mạng như “Tổ quốc ơi ta đã nghe;” “Hẹn ước Bắc Nam;” “Dưới cờ Tổ quốc anh về;” “Còn gì đẹp hơn,” ca cảnh “Đón các anh về với đất Mẹ”...
“Khúc tri ân” cũng bao gồm các chương trình giao lưu với bác sĩ cựu chiến binh Trần Văn Bản, dù đã 82 tuổi vẫn nhiệt tình, cần mẫn tình nguyện hỗ trợ các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong niềm xúc động nghẹn ngào, ông Trần Văn Bản chia sẻ: “Trong quá trình tìm kiếm các liệt sĩ, tôi xúc động vô cùng khi nhìn thấy những chiếc đinh của kẻ thù đã đóng vào 10 ngón tay của một nữ chiến sĩ. Tôi gọi các cháu trong đội K64 lại để các cháu hiểu được sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ chúng ta. Dù đau đớn tột cùng, các anh, các chị vẫn giữ vững khí tiết. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta hôm nay là phải giữ gìn nền hòa bình, độc lập, xây dựng đất nước tươi đẹp hơn để không phụ lòng những người đã ngã xuống.”
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh bày tỏ về cảm xúc sáng tác và biểu diễn tác phẩm hướng về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”. Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh bày tỏ: “Được dâng lời ca tiếng hát lên hương linh các anh hùng liệt sĩ là niềm vinh dự, xúc động không thể diễn tả đối với tôi, và trong đó còn xen lẫn niềm xót xa, thương tiếc dành cho những người đã ngã xuống vì bình yên của Tổ quốc.”
Họa sĩ Lê Sa Long chia sẻ thêm về Bộ tranh “Ước hẹn ngày trở về”: “Những tác phẩm này như lời tri ân của tôi gửi đến hương linh các anh hùng liệt sĩ. Tôi xin trao tặng trọn bộ tác phẩm Bộ tranh “Ước hẹn ngày trở về” cho Bộ Tư lệnh TPHCM. Tôi hy vọng bộ tranh sẽ được tổ chức trưng bày và triển lãm, trở thành cầu nối truyền cảm hứng, khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.”
Bối cảnh không gian mở tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng càng làm cho đêm nghệ thuật trở nên gần gũi, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tri ân đến mọi tầng lớp Nhân dân.
Kết thúc chương trình, các đại biểu cùng hàng ngàn người dân đã dâng nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, như một tấm lòng thành kính gửi đến sự hy sinh cao cả của các anh cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
Sáng nay, lúc 7 giờ 30 phút, chương trình Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng chính thức diễn ra. Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ công viên về Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình). Lễ an táng diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày. Trên các tuyến đường đoàn đi qua, người dân sẽ cầm nhành hoa trắng, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ.























