Thế hệ trẻ lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến trong ngày Quốc khánh

Với thế hệ Gen Z, niềm tự hào dân tộc không chỉ được thể hiện qua những khoảnh khắc xúc động trong ngày Tết Độc lập, mà còn được chuyển hóa thành những hành động cụ thể: Tình nguyện vì cộng đồng, học tập, lao động và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Thế hệ trẻ lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến trong ngày Quốc khánh

Thiêng liêng Lễ Thượng cờ ngày Quốc khánh

Sáng 2/9, trong dòng người về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm để cùng hòa vào không khí thiêng liêng của ngày Tết Độc lập. Với họ, tình yêu nước không chỉ được thể hiện qua cảm xúc tự hào mà còn bằng những hoạt động tìm hiểu lịch sử, tham gia các hoạt động cộng đồng, tình nguyện, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, 200 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu Thủ đô đã hòa cùng dòng người, tham dự Lễ Thượng cờ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Tết Độc lập của dân tộc.

Không khí thiêng liêng của Lễ Thượng cờ ngày Quốc khánh 2/9.
Không khí thiêng liêng của Lễ Thượng cờ ngày Quốc khánh 2/9

Từ sáng sớm, đoàn đại biểu tuổi trẻ Thủ đô đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, cùng đông đảo nhân dân tham dự Lễ Thượng cờ. Trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghi lễ thiêng liêng càng trở nên đặc biệt trong ngày Quốc khánh, gợi nhắc về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước CHXHCN Việt Nam)... Trong không khí thành kính, xúc động, thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bạn trẻ An Nhiên (26 tuổi, phường Đống Đa, TP Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay, tôi dậy từ 4 giờ 30 phút sáng để đến khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mong được trực tiếp chứng kiến lễ thượng cờ trong ngày Quốc khánh 2/9. Dù chỉ đứng từ phía ngoài, chứng kiến Lễ Thượng cờ trong không khí trang nghiêm, mình vẫn cảm thấy rất xúc động. Tôi biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến để đất nước có được ngày hôm nay, để mỗi người dân được đón Tết Độc lập trong hòa bình”.

Đông đảo bạn trẻ có mặt từ sáng sớm tại Quảng trường Ba Đình, hòa chung không khí thiêng liêng của Lễ Thượng cờ ngày Quốc khánh 2/9.
Đông đảo bạn trẻ có mặt từ sáng sớm tại Quảng trường Ba Đình, hòa chung không khí thiêng liêng của Lễ Thượng cờ ngày Quốc khánh 2/9

Theo An Nhiên, với thế hệ trẻ, tình yêu nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể được thể hiện qua những hành động giản dị trong cuộc sống như tìm hiểu lịch sử dân tộc, trân trọng những giá trị quá khứ, sống có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng đóng góp cho xã hội.

“Được hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh và chứng kiến lễ thượng cờ là một cách thể hiện tình yêu, niềm tự hào về đất nước. Dịp này, tôi cũng đã đến Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập; di tích Nhà tù Hỏa Lò và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam… Qua những chuyến đi như vậy, tôi càng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, về quá khứ của dân tộc và lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa này như một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Đó cũng là cách để mình tự nhắc bản thân phải sống có trách nhiệm hơn, xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã hy sinh, vun đắp”, An Nhiên nói.

Khi lòng yêu nước được chuyển hóa thành hành động

Với nhiều người trẻ, những nghi lễ thiêng liêng trong ngày Quốc khánh không chỉ mang đến niềm xúc động, tự hào mà còn gợi nhắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với tương lai đất nước.

Tham dự Lễ Thượng cờ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Tết Độc lập, những người trẻ cùng nhau thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
Tham dự Lễ Thượng cờ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Tết Độc lập, những người trẻ cùng nhau thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước

Bạn trẻ Lê Văn Phúc (sinh năm 2002, Phó Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam, Giám đốc Hệ thống từ thiện Fly To Sky) chia sẻ, niềm tự hào dân tộc không chỉ xuất hiện vào những dịp lễ lớn như Quốc khánh 2/9. Nó đến từ cách mình nhìn về đất nước và tự hỏi: Ở tuổi của mình, tôi có thể làm được gì cho Việt Nam?

“Tình yêu nước không nhất thiết phải là những điều thật lớn. Nó có thể bắt đầu từ việc mình làm tốt công việc của mình, sống có trách nhiệm và dùng những gì mình có để tạo ra giá trị cho người khác”, Phúc bộc bạch.

Bạn trẻ Lê Văn Phúc cụ thể hoá tình yêu đất nước thành những việc làm cụ thể, có ích cho xã hội.
Bạn trẻ Lê Văn Phúc cụ thể hoá tình yêu đất nước thành những việc làm cụ thể, có ích cho xã hội

Năm 16 tuổi, Phúc bắt đầu thành lập nhóm thiện nguyện Fly To Sky từ một suy nghĩ giản dị: Nếu chưa thể làm những điều lớn lao thì có thể bắt đầu bằng một việc nhỏ có ích cho người khác. Từ những hoạt động ban đầu, nhóm dần phát triển thành một hệ thống hoạt động thiện nguyện với sự tham gia của đông đảo người trẻ, triển khai các chương trình về giáo dục, sức khỏe, an sinh xã hội, môi trường và hỗ trợ cộng đồng tại nhiều địa phương.

Những dự án như “Đổi sách lấy cây”, “Tết chuyền tay”, “Học bổng Cánh Chim Xanh”, “Tôi làm việc tốt”, “Tủ sách Bồ câu trắng”, “Sân chơi Xanh”… đã tạo cơ hội để người trẻ trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng. Mỗi người có thể đóng góp theo một cách khác nhau, một cuốn sách, một bộ quần áo, một ngày cuối tuần dành cho hoạt động tình nguyện, một ý tưởng, một phần kinh phí, hay đơn giản là sức trẻ và thời gian.

Những dự án cộng đồng do người trẻ triển khai góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thế hệ Gen Z.
Những dự án cộng đồng do người trẻ triển khai góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thế hệ Gen Z

“Điều khiến mình tự hào nhất không phải là một chương trình cụ thể hay một con số nào đó, mà là việc mình đã nhìn thấy rất nhiều người trẻ cùng bắt đầu quan tâm hơn đến cộng đồng. Giá trị lớn nhất của các hoạt động tình nguyện không chỉ nằm ở những món quà hay công trình được trao đi, mà còn ở việc kết nối người trẻ với cộng đồng, giúp mỗi người nhận ra rằng có thể trở thành một phần của quá trình phát triển quê hương, đất nước…”, Phúc nói.

Từ sắc đỏ của Quốc kỳ trong ngày Tết Độc lập đến màu áo xanh tình nguyện trên những hành trình vì cộng đồng, hình ảnh người trẻ hôm nay đang cho thấy một cách tiếp nối truyền thống, sẵn sàng góp sức mình cho tương lai đất nước.

Tìm về quá khứ, nuôi dưỡng tình yêu nước

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn tìm về những địa chỉ lịch sử, không gian văn hóa để hiểu hơn về quá khứ và những giá trị được các thế hệ đi trước trao truyền. Với họ, tình yêu nước còn bắt đầu từ sự tò mò, chủ động tìm hiểu và trải nghiệm lịch sử theo những cách gần gũi, sinh động.

Những hiện vật lịch sử trở thành cầu nối để người trẻ hiểu hơn về hành trình đấu tranh giành độc lập và những giá trị mà các thế hệ đi trước để lại.
Những hiện vật lịch sử trở thành cầu nối để người trẻ hiểu hơn về hành trình đấu tranh giành độc lập và những giá trị mà các thế hệ đi trước để lại

Tại Hà Nội, các hoạt động trải nghiệm văn hóa, lịch sử đang trở thành điểm đến thu hút các bạn trẻ, giúp những câu chuyện tưởng như xa xôi trở nên gần gũi hơn thông qua hiện vật, ký ức và trải nghiệm trực tiếp. Hào hứng trải nghiệm “Tour Yêu Nước: Chạm vào ký ức một thời” tại Không gian văn hóa Ký ức Hà Nội, số 11A Ngũ Xã, phường Ba Đình, bạn trẻ Phạm Phương Linh (sinh viên năm thứ ba, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết, cô cảm thấy bất ngờ và xúc động trước cách những câu chuyện lịch sử, văn hóa được tái hiện qua các hiện vật và hoạt động trải nghiệm.

“Những hiện vật được bài trí sinh động khiến mình có cảm giác như được sống lại một phần đời sống của ông cha ngày xưa. Ở đây, mình không chỉ được trực tiếp trải nghiệm với các hiện vật mà còn hiểu hơn về những giá trị văn hóa của cộng đồng người Việt, về tình cảm gia đình và nếp sống của ông cha ta”, Phương Linh chia sẻ.

Bạn trẻ Phương Linh trải nghiệm “Tour Yêu Nước: Chạm vào ký ức một thời” tại Không gian văn hóa Ký ức Hà Nội.
Bạn trẻ Phương Linh trải nghiệm “Tour Yêu Nước: Chạm vào ký ức một thời” tại Không gian văn hóa Ký ức Hà Nội

Phương Linh cho rằng, những không gian trải nghiệm lịch sử, văn hóa như Tour yêu nước có ý nghĩa đặc biệt đối với người trẻ hiện nay. Thay vì chỉ tiếp cận lịch sử qua sách vở, việc được trực tiếp chạm vào hiện vật, nghe những câu chuyện phía sau từng đồ vật và tự mình trải nghiệm giúp lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn. “Qua trải nghiệm mình hiểu hơn về đời sống của ông cha, từ đó có thêm niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc trong cuộc sống hôm nay”, Phương Linh chia sẻ.

Không chỉ tìm hiểu lịch sử qua những câu chuyện sống thường của cha ông ta, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn khám phá quá khứ dân tộc thông qua các hoạt động tương tác tại bảo tàng. Tham gia chương trình “Hành trình theo Ánh sao vàng” do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức nhân dịp Quốc khánh 2/9, bạn trẻ Nguyễn Thị Loan, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được trở thành một trong những đoàn viên tham gia chương trình.

Bạn trẻ Nguyễn Thị Loan tham gia chương trình “Hành trình theo Ánh sao vàng”, khám phá các dấu mốc lịch sử dân tộc theo cách tiếp cận mới mẻ, trực quan.
Bạn trẻ Nguyễn Thị Loan tham gia chương trình “Hành trình theo Ánh sao vàng”, khám phá các dấu mốc lịch sử dân tộc theo cách tiếp cận mới mẻ, trực quan

“Là một đoàn viên, mình rất vui và tự hào khi được tham gia thử thách. Qua chương trình, mình có cơ hội bổ sung thêm kiến thức về lịch sử Việt Nam, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước. Cách tiếp cận này rất mới mẻ, thu hút và hấp dẫn người trẻ, giúp chúng mình được hòa mình vào hành trình tìm lại lịch sử. Thay vì chỉ đọc sách vở, chúng mình được trực tiếp tham gia các hoạt động và khám phá nhiều điều thú vị”, Nguyễn Thị Loan chia sẻ.

Với Loan, điểm hấp dẫn của chương trình nằm ở cách lịch sử được “kể” thông qua hành trình khám phá. Người tham gia lần lượt tìm kiếm các hiện vật, xác định vị trí và ghép nối những thông tin theo trình tự thời gian để hoàn thiện các mảnh ghép của Ngôi sao Năm Cánh, đồng thời trả lời những câu hỏi liên quan đến các dấu mốc lịch sử.

Trải nghiệm lịch sử qua hiện vật và các hoạt động tương tác giúp những câu chuyện về quá khứ trở nên gần gũi, sinh động hơn với Gen Z.
Trải nghiệm lịch sử qua hiện vật và các hoạt động tương tác giúp những câu chuyện về quá khứ trở nên gần gũi, sinh động hơn với Gen Z

“Qua chương trình, mình ấn tượng với những hiện vật như cờ đỏ sao vàng hay hình ảnh Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Những hiện vật tưởng như quen thuộc lại chứa đựng nhiều câu chuyện và tầng ý nghĩa mà nếu chỉ nhìn qua, mình có thể chưa hiểu hết. Việc được trực tiếp tìm hiểu, giải mã những câu chuyện phía sau hiện vật giúp mình có thêm kiến thức và cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc...”, Loan nói.

Từ những chuyến đi, những hiện vật được chạm tới và những câu chuyện được lắng nghe, lịch sử đang trở thành một phần của trải nghiệm tuổi trẻ. Qua đó, tình yêu nước được nuôi dưỡng không chỉ bằng cảm xúc tự hào mà còn bằng sự hiểu biết, trân trọng quá khứ và ý thức gìn giữ, tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

(Nguồn: TTXVN)