Trong thế giới tự nhiên, kẻ săn mồi luôn rình rập, buộc các loài phải tìm đủ cách để tự vệ. Nếu có loài tiết độc, mọc gai hay bốc mùi để xua đuổi đối thủ, thì những loài khác lại sở hữu các chiêu thức độc đáo đến mức khiến con người cũng phải rùng mình.
Giả làm hạt đậu phộng
Giun đậu phộng là sinh vật sống dưới đáy biển. Cơ thể chúng gồm thân và một ống dẫn mềm dài ở đầu miệng. Khi gặp nguy hiểm, chúng rút ống này vào trong thân, biến thành khối màu nâu trông như hạt đậu phộng, khiến kẻ săn mồi khó bắt hơn.
Phun "súng phun lửa"
Bọ cánh cứng ném bom có tuyến đặc biệt chứa hỗn hợp hydroquinone và hydrogen peroxide. Khi bị đe dọa, chúng phun hỗn hợp này qua đuôi, phản ứng phân hủy tạo khí độc và nhiệt độ vượt xa 100 độ C. Chất lỏng có thể gây thương tích nghiêm trọng cho kẻ săn mồi, thậm chí gây bỏng cho những động vật có vú nhỏ.
Nôn thịt thối
Kền kền Thổ Nhĩ Kỳ ít bị săn bắt, nhưng cáo hay động vật ăn thịt cỡ tương tự có thể đe dọa tổ của chúng. Khi thấy kẻ lạ tiến gần chim con, chim mẹ chủ động nôn thức ăn lên kẻ xâm nhập, gồm xác thối chưa tiêu hóa hết và axit dạ dày cực mạnh.
Phun chất nhầy phát sáng
Mực ma cà rồng sống ở vùng biển sâu không ánh sáng, nên "màn mực đen" không có tác dụng. Thay vào đó, khi bị đe dọa, chúng cuộn các xúc tu lên người, lộn ngược cơ thể rồi tiết chất nhầy phát quang từ mặt dưới xúc tu. Trong lúc đối thủ vật lộn với chất nhầy, mực lặng lẽ biến mất.
Tự rụng một phần da
Chuột gai chấp nhận để lớp da bong ra khi bị kẻ săn mồi tóm được, tạo cơ hội chạy thoát. Sau đó, chúng tái tạo nhanh cả da, nang lông và tuyến mồ hôi mà không để lại sẹo.
Gọi "cá lớn" đến
Khi bị tấn công, sứa Atolla ở biển sâu thắp sáng cơ thể bằng các vệt sáng xoay tròn. Nó cố tình thu hút mọi kẻ săn mồi gần đó, kể cả những loài lớn hơn sẵn sàng ăn thịt chính kẻ đang quấy rối nó. Vì thế sứa này còn được gọi là "sứa báo động".
"Bất khả chiến bại"
Bọ cánh cứng sắt dài khoảng 2,5cm, ăn nấm, có lớp vỏ cứng nhất trong các loài côn trùng, chịu được lực gấp hơn 39.000 lần trọng lượng cơ thể. Khi các nhà nghiên cứu cố định rồi cho xe ô tô cán qua, con bọ vẫn bò đi, không hề hấn gì.


























