Ngày 28/8, các con phố ở Vernal "hóa tiền sử" khi 804 người mặc trang phục khủng long cùng xuất hiện, chính thức phá kỷ lục Guinness thế giới về "buổi tụ họp đông người mặc trang phục khủng long nhất".
Điều khiến nhiều người nghẹn ngào lại diễn ra sau đó. Ban tổ chức đề nghị toàn bộ "khủng long" cùng gầm lên, không phải để ăn mừng mà để gửi lời tri ân những người đang chiến đấu với bệnh ung thư.
Ở Vernal, tiếng gầm của khủng long mang nghĩa "tôi yêu bạn", nên theo Guinness, gần như không ai ở thung lũng hôm ấy khô nước mắt.
Các hình ảnh về ngày kỷ lục được bà Cheryl Meier, Giám đốc Công viên và Giải trí (Park and Recreation) của khu vực, cung cấp cho Guinness.
























