Nhân dịp Ngày Bạch tuộc Thế giới (World Octopus Day) 8/10, tổ chức Guinness World Records (GWR) vừa công bố loạt hình ảnh mô phỏng 3D do họa sĩ kỹ thuật số Joseph O'Neil thực hiện hoàn toàn thủ công (không dùng AI). Tác phẩm tái hiện cảnh một con bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương (Giant Pacific Octopus - GPO) bất ngờ xuất hiện trong hồ bơi phao sau vườn nhà, nhằm giúp người xem hình dung rõ hơn về kích thước khổng lồ của loài vật này so với con người.
Được biết, bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương (tên khoa học Enteroctopus dofleini) là loài bạch tuộc lớn nhất thế giới, sinh sống tại vùng biển lạnh phía Bắc Thái Bình Dương. Cá thể lớn nhất từng được đo đạc đáng tin cậy có sải tay dài tới 4m, nặng 71kg - tương đương trọng lượng một con chó Saint Bernard trưởng thành.
Thậm chí, một cá thể đã phân hủy được ngư dân vớt lên ngoài khơi British Columbia (Canada) năm 1956 được ước tính có sải tay hơn 9m, nặng tới 272kg - ngang một chiếc máy bán hàng tự động cỡ lớn. Tuy nhiên, giới khoa học hiện xem đây là con số "kỷ lục truyền thuyết" chưa được kiểm chứng.
Không giống nhiều người vẫn lầm tưởng, bạch tuộc không có xúc tu mà chỉ có 8 cánh tay. Nhờ cơ thể không xương, chúng có thể len lỏi qua bất kỳ khe hở nào có đường kính bằng một chiếc bánh donut, còn làn da thì đổi màu và trở nên sần sùi hoặc nhẵn mịn trong tích tắc.
Mỗi cánh tay sở hữu trung bình 280 giác hút và một giác hút đơn lẻ có thể chịu lực tới 16kg - tương đương trọng lượng 8 viên gạch. Đặc biệt, loài vật này sở hữu tới 9 "bộ não". Một bộ não trung tâm cùng một vòng thần kinh riêng ở mỗi cánh tay, giúp các chi phản ứng độc lập mà không cần "báo cáo" lên não chính.
Chính nhờ hệ thống giác hút mạnh mẽ này mà bạch tuộc khổng lồ trở thành một kẻ săn mồi đáng gờm của đại dương, có thể bắt tôm, cua, sò, ốc, cá, mực và cả những con cá mập nhỏ. Đây là "bậc thầy vượt ngục của thế giới đại dương" nhờ khả năng chui lọt qua những không gian tưởng chừng bất khả thi.
Ngoài ra, bạch tuộc còn được giới khoa học đánh giá là một trong những loài động vật không xương sống thông minh nhất hành tinh, có khả năng nhận diện khuôn mặt người, giải đố, mở nắp lọ và tự leo ra khỏi bể nuôi.
Dù mang vẻ ngoài có phần đáng sợ như quái vật biển trong truyền thuyết, bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương thực chất là một sinh vật hiền lành, bí ẩn và được xem là một trong những kỳ quan tiến hóa đặc sắc nhất của đại dương.


























