Cầu hôn giữa cơn lốc xoáy

Một người đàn ông đã quỳ gối cầu hôn bạn gái ngay trước cơn lốc xoáy EF-3 cao hàng trăm mét đang cuộn tròn dữ dội phía xa.

Một màn cầu hôn đầy kịch tính và khó quên vừa diễn ra tại vùng thảo nguyên Great Plains, bang Nam Dakota (Mỹ) khi một người đàn ông đã quỳ gối cầu hôn bạn gái ngay trước cơn lốc xoáy EF-3 cao hàng trăm mét đang cuộn tròn dữ dội phía xa.

Nhân vật chính của câu chuyện là Bryce Shelton và Paige Berdomas, đôi tình nhân có cùng đam mê với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Họ gặp nhau qua cộng đồng những người yêu thích "săn bão", "săn lốc" vào giữa năm 2024 và nhanh chóng trở thành bạn đồng hành trong nhiều chuyến đi khám phá thiên nhiên kỳ vĩ.

loc xoay_voh
Sau thời gian dài lên kế hoạch chuẩn bị, Bryce Shelton đã cầu hôn bạn gái thành công. - Ảnh: NYP

Bryce chia sẻ, từ khi quen Paige, anh đã biết nếu một ngày cầu hôn, khoảnh khắc ấy nhất định phải gắn với những gì cả hai cùng yêu thích. Sau thời gian dài chuẩn bị, anh quyết định thực hiện kế hoạch vào cuối tháng 6 vừa qua, khi mùa lốc xoáy ở vùng trung tâm nước Mỹ đang vào cao điểm.

Để có được khoảnh khắc hoàn hảo, Bryce theo dõi sát các bản tin dự báo và bản đồ vệ tinh. Khi phát hiện một cơn lốc mạnh hình thành ở khu vực vắng người, anh lập tức đưa Paige đến đúng vị trí đã tính trước với lý do đi dạo, săn bão như những lần trước.

Khoảnh khắc ấn tượng diễn ra khi cả hai đứng giữa cánh đồng rộng lớn, phía xa là cột lốc xoáy EF-3 khổng lồ xoay tròn cao hàng trăm mét, bụi và mây đen cuộn lại tạo nên khung cảnh kỳ vĩ. Bryce bất ngờ quỳ gối, rút ra chiếc nhẫn và ngỏ lời cầu hôn với bạn gái.

loc xoay 2_voh
Cả hai cho biết EF‑3 là cơn lốc “đẹp nhất” mà họ từng chứng kiến. - Ảnh: X/Paige Berdomas

Một người bạn đi cùng đã kịp ghi lại khoảnh khắc xúc động này bằng máy ảnh. Bức ảnh nhanh chóng được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người ví đây là “màn cầu hôn của năm”, nơi mạo hiểm, tình yêu và thiên nhiên dữ dội giao thoa.

Chia sẻ với truyền thông Mỹ, Bryce cho biết: “Tôi luôn muốn có một màn cầu hôn khác biệt, phản ánh niềm đam mê của cả hai. Khi biết cơn lốc này đang di chuyển, tôi nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Tôi biết Paige là người mê phiêu lưu và điều đó càng khiến tôi chắc chắn hơn.”

Về phần mình, Paige thừa nhận vô cùng bất ngờ nhưng cũng hạnh phúc. Cô cho biết chưa từng nghĩ mình sẽ được cầu hôn trong hoàn cảnh kỳ lạ như vậy. “Nhìn cơn lốc xoáy phía xa, tôi vừa run vừa cười vì Bryce đã quá liều lĩnh, nhưng đồng thời cũng cảm động vì anh ấy hiểu rõ tôi thích gì”, Paige nói.

Dù màn cầu hôn diễn ra trong điều kiện mạo hiểm, cả hai luôn giữ khoảng cách an toàn với cơn lốc, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của người săn bão chuyên nghiệp. Ngay sau khi hoàn thành màn cầu hôn, nhóm bạn nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực khi cơn lốc có dấu hiệu mạnh dần và áp sát.

Bryce và Paige dự định sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ vào mùa thu năm nay, với không gian gần gũi thiên nhiên và mang đậm dấu ấn của những chuyến “săn bão” mà cả hai từng đồng hành. Họ cũng hy vọng sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê khám phá các hiện tượng thời tiết và lập kế hoạch đi săn bão ở nhiều nơi khác nhau.

Bình luận