Hành trình leo núi thần tốc của một cô gái ở tây nam Trung Quốc đang nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội, đúng kiểu du lịch "đặc công" với lịch trình dày đặc, di chuyển liên tục đang thịnh hành trong giới trẻ nước này.
Theo tờ Xiaoxiang Morning Herald, cô gái họ Bành, 27 tuổi, xuất phát từ quê nhà Quý Dương, tỉnh Quý Châu, vào ngày 23/9. Mục tiêu của cô là chinh phục "Ngũ Nhạc" - 5 ngọn núi thiêng mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ của Trung Quốc để kỷ niệm cột mốc 10.000 ngày tuổi của bản thân.
Lịch trình di chuyển của cô khiến nhiều người không khỏi choáng váng vì độ bào mòn thể lực. Cô bắt đầu chinh phục Hoa Sơn ở tỉnh Thiểm Tây (tây bắc) vào ngày 24/9. Ngày 25/9, cô leo Hằng Sơn ở tỉnh Sơn Tây lân cận, rồi lần lượt đến Thái Sơn (Sơn Đông) ngày 26/9 và Tung Sơn (Hà Nam) ngày 27/9. Chặng cuối cùng là Hành Sơn ở tỉnh Hồ Nam vào ngày 28/9.
Năm ngọn núi trên được gọi chung là Ngũ Nhạc, nổi tiếng của Trung Quốc nhờ cảnh quan thiên nhiên và giá trị lịch sử, văn hóa.
Theo báo này, cô Bành leo núi vào ban ngày, sau đó tiếp tục di chuyển và ngủ ngay trên tàu hỏa vào ban đêm để tiết kiệm thời gian. Trung bình, mỗi ngọn núi tiêu tốn của cô từ 4 đến 9 giờ đồng hồ leo trèo với kỷ lục lên tới 39.000 bước mỗi ngày. Cô đi bộ ở phần lớn hành trình, chỉ sử dụng cáp treo để đi xuống tại Hoa Sơn và Hằng Sơn (Hồ Nam).
Thông qua một ứng dụng theo dõi GPS, cô đã "check-in" đầy đủ các điểm được yêu cầu trên đỉnh núi và chính thức nhận chứng nhận hoàn thành thử thách Ngũ Nhạc. Bất ngờ hơn, tổng chi phí cho toàn bộ chuyến đi trải dài khắp 5 tỉnh này chỉ tốn 4.000 NDT (khoảng 14 triệu VNĐ).
Dù vắt kiệt sức lực, cô gái 27 tuổi cho biết mình hồi phục rất nhanh chỉ sau một đêm nghỉ ngơi, hoàn toàn không bị đau nhức cơ bắp và chỉ sụt 0,5 kg sau toàn bộ chuyến đi. Bành thừa nhận ban đầu cô cũng cảm thấy bất an vì chưa từng đi bộ với cường độ cao như vậy, nhưng hành trình đã diễn ra suôn sẻ một phần nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của những người lạ mặt dọc đường.
"Đừng ngại khởi hành một mình, bạn sẽ gặp được những người bạn đồng hành tốt bụng trên đường," cô chia sẻ, nhưng cũng không quên cảnh báo mọi người phải tự đánh giá thể trạng cá nhân và đặt an toàn lên hàng đầu trước khi thử sức với các hoạt động ngoài trời.
Được biết, thử thách mà Bành tham gia là minh chứng rõ nét cho trào lưu du lịch "kiểu lính đặc nhiệm" đang bùng nổ trong giới trẻ Trung Quốc những năm gần đây. Xu hướng này đòi hỏi thể lực cực cao, vắt kiệt thời gian để đi được nhiều địa điểm nhất có thể với mức chi phí thấp nhất.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã lập tức gây sốt trên mạng xã hội đại lục. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự thán phục đã được gửi tới Bành, gọi cô là "nữ hiệp" và tin rằng với ý chí này, sẽ không có khó khăn nào trong tương lai có thể đánh gục được cô.

























