Đại gia treo thưởng 34 tỷ đồng tìm con mất tích, đoàn tụ sau 24 năm

VOH - Sau gần hai thập kỷ ròng rã tìm kiếm, ông Xie Yue (Thâm Quyến, Trung Quốc) cuối cùng cũng đoàn tụ với con trai bị bắt cóc từ năm 3 tuổi.

Ngày 14/3, ông Xie Yue vỡ òa hạnh phúc khi nhận được thông báo từ cảnh sát về kết quả xét nghiệm ADN xác nhận con trai ông, Xie Haonan, đã được tìm thấy sau 24 năm xa cách. Không giấu được niềm vui, ông đã chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động.

Xie Haonan, sinh năm 1998, bị bắt cóc vào tháng 1/2001 khi đang chơi ở gần nhà tại Thâm Quyến. Khi đó, cậu bé chỉ mới 3 tuổi. Sau đó, Haonan bị bán cho một cặp vợ chồng nhưng may mắn được nuôi dưỡng và ăn học đàng hoàng.

Từ ngày con trai mất tích, ông Xie không ngừng tìm kiếm. Ông thử mọi cách, từ phát tờ rơi, đăng tin trên báo chí, cho đến livestream trên mạng xã hội. Dù kiên trì suốt nhiều năm, manh mối về Haonan vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín.

doan tu 1_voh
Ông Xie Yue và con trai Xie Haonan lúc nhỏ (ảnh trái) và hiện tại. - Ảnh: Weibo

Tháng 12/2023, với hy vọng có thể tìm lại con, ông Xie quyết định treo thưởng 1,4 triệu USD (khoảng 34 tỷ đồng) cho ai cung cấp thông tin giúp ông đoàn tụ với con trai.

Số tiền thưởng khổng lồ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, thay vì nhận được thông tin hữu ích, ông liên tục bị làm phiền bởi những cuộc gọi giả mạo.

"Mỗi ngày, tôi nhận hàng chục cuộc điện thoại từ những người tự nhận là con trai mình. Thậm chí có người chỉ kém tôi 10 tuổi nhưng vẫn khăng khăng đòi xét nghiệm ADN", ông Xie kể.

Ban đầu, ông sẵn sàng tiếp đón những người đến nhận là con mình. Nhưng sau nhiều lần bị lợi dụng, ông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và thất vọng.

Ngày 14/3, cảnh sát thông báo đã xác định được con trai ông Xie nhờ kết quả xét nghiệm ADN. Quá xúc động, ông Xie cho biết mình đã "run rẩy, không thể đứng dậy" khi nghe tin này.

doan tu 2_voh
Ông Xie Yue và con trai Xie Haonan cùng mặc áo màu tím trong ngày đoàn tụ. - Ảnh: Weibo

Cuộc đoàn tụ diễn ra trong sự vỡ òa của cả gia đình. Hai cha con tình cờ cùng mặc áo tím trong ngày gặp lại, tạo nên hình ảnh đầy ý nghĩa. "Chúng tôi không hẹn trước, nhưng cả hai đều chọn màu tím. Đứng cạnh nhau, tôi không có chút cảm giác xa lạ nào. Ngay cả dáng đi của chúng tôi cũng giống nhau", ông Xie chia sẻ.

Xie Haonan hiện là nghiên cứu sinh tại một trường đại học danh tiếng. Anh bày tỏ sự biết ơn đối với người cha ruột đã kiên trì tìm kiếm mình suốt hơn hai thập kỷ.

"Tôi hy vọng những đứa trẻ từng rơi vào hoàn cảnh như tôi cũng sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình", Haonan nói.

Cảnh sát cho biết người bắt cóc Haonan là một người bán trái cây. Sau quá trình điều tra, đối tượng này đã bị bắt giữ để phục vụ công tác xử lý theo pháp luật.

Ông Xie Yue dự định tổ chức một buổi tiệc cảm ơn tại Thâm Quyến, mời người thân, bạn bè đến chung vui. Đồng thời, ông khẳng định sẽ giữ lời hứa trao thưởng 1,4 triệu USD và nếu không ai nhận, số tiền này sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Bình luận