Đăng nhập

Không thể nhịn cười khi chim tranh giành lãnh địa

(VOH) - Những hình ảnh bất chợt chụp được cũng cho thấy, loài chim cũng tranh giành, đấu đá chẳng khác gì những loài khác.

Từ xưa đến nay, loài chim thường được được bình chọn là biểu tượng của niềm vui và sự bình an. Nhưng những hình ảnh bất chợt chụp được cũng cho thấy, loài chim cũng tranh giành, đấu đá chẳng khác gì những loài khác.

img thumbXem toàn màn hình

Mới đây, thợ chụp ảnh người Anh Paul Sawer, 46 tuổi, đã chụp được cảnh hai chú chim ruồi ong đang kiếm mồi trên một cây nấm và có lẽ là để tranh giành lãnh địa, chúng đã “đấu đá” lẫn nhau trông thật tức cười.

img thumb

img thumb

Chim ruồi ong là loại chim nhỏ nhất, khi bay hay đứng nguyên một chỗ với đôi cánh của chúng đập trên 70 lần/ giây, vì vậy được đặt tên là chim ruồi ong.

Loài chim này thường có bộ lông rất đẹp, chiều dài nhỏ hơm 6cm. Những con to nhất thì cũng chỉ khoảng 20cm.

Bình luận