Liều lĩnh lái xe 50cc đi 16.000 km xuyên 8 nước, người đàn ông Mỹ lập kỷ lục thế giới

Lái xe moped 50cc đi 16.430 km xuyên 8 quốc gia, Jonathan Roberts chính thức xô đổ Kỷ lục Guinness.

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness vừa chính thức công nhận hành trình kỷ lục của Jonathan Roberts (Mỹ), sau khi anh hoàn thành chuyến đi dài 16.430 km bằng xe moped dung tích dưới 50cc qua 8 quốc gia.

lieu-linh-lai-xe-50cc-di-16000-km-xuyen-8-nuoc-nguoi-dan-ong-my-lap-ky-luc-the-gioi_-2
Jonathan Roberts và chiếc xe máy 50cc của anh dưới một cây xương rồng khổng lồ - Ảnh: Guinnessworldrecords

Chuyến đi khởi hành từ Seattle (Mỹ) vào tháng 9/2021 trên chiếc Honda Ruckus 50cc có tốc độ tối đa chỉ khoảng 48 km/h. Đáng chú ý, trước khi xuất phát, Jonathan gần như chưa từng vận hành xe máy và không có kỹ thuật sửa chữa cơ bản.

Trong hành trình kéo dài hơn 2 tháng, Jonathan đối mặt với nhiều nguy hiểm như bão bùng, thời tiết khắc nghiệt, động vật bất ngờ băng qua đường, các trạm kiểm soát quân sự và rủi ro hỏng xe ở những vùng hẻo lánh. Anh phải tự học cách xử lý hàng loạt sự cố từ thủng lốp, hỏng bộ chế hòa khí cho đến gãy ống xả ngay bên vệ đường.

lieu-linh-lai-xe-50cc-di-16000-km-xuyen-8-nuoc-nguoi-dan-ong-my-lap-ky-luc-the-gioi_-1

Jonathan nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ người dân bản địa khi chiếc xe gặp sự cố - Ảnh: guinnessworldrecords

Ban đầu, Jonathan dự định di chuyển xa hơn về phía nam. Tuy nhiên, các hạn chế đi lại trong thời kỳ dịch COVID-19 tại khu vực rừng rậm Darien Gap (Panama) buộc anh phải quay đầu xe, hành trình ngược trở lại và kết thúc tại Miami, Florida.

Vượt qua các rào cản về thời tiết, đường sá nguy hiểm và ngôn ngữ, Jonathan chính thức xô đổ kỷ lục thế giới cũ là 15.925 km do Michael Reid (Mỹ) và Yonatan Belik (Israel) xác lập năm 2019.

"Tôi không phải là người nhanh nhất hay giỏi nhất, nhưng tôi rất lì lợm," Jonathan chia sẻ. "Bài học lớn nhất là bạn không cần phải là một người phi thường để làm nên điều phi thường - chỉ cần bạn sẵn sàng tiếp tục tiến về phía trước."