Rạng sáng 29/6, cảnh sát tuần tra trên cao tốc M6 gần thành phố Carlisle (Anh) phát hiện một chiếc Opel Meriva liên tục lạng lách qua các làn đường. Ban đầu, họ nghĩ mình chỉ đang xử lý một tài xế lái xe ẩu. Tuy nhiên, khi chặn chiếc xe lại, cảnh sát phát hiện người cầm lái không chỉ đã uống rượu mà còn không có bằng lái và gần như mất hoàn toàn thị lực.
Tại phiên tòa mới đây, Anthony Hall thừa nhận các tội danh lái xe khi say rượu, lái xe không bằng lái, không có bảo hiểm và tự ý sử dụng xe của bạn đời mà không được phép. Luật sư của Hall nói với tòa rằng ông hành động trong lúc tuyệt vọng, muốn thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống, bao gồm trục trặc trong mối quan hệ và các vấn đề tài chính.
Theo Oddity Central, Hall cho biết ông quyết định lái xe đến Scotland để trốn chạy muộn phiền sau khi uống 4 chai rượu vang cùng bạn đời. Dù chưa từng có bằng lái, nhưng ông từng làm công việc liên quan đến ô tô phần lớn cuộc đời nên biết cách điều khiển xe. Việc mất phần lớn thị lực từ 2 năm trước cũng không khiến ông từ bỏ ý định liều lĩnh này.
Cảnh sát tiết lộ, trên đường đi, Hall thậm chí dừng lại đổ xăng và được nhân viên cây xăng hỗ trợ. Tuy nhiên, không ai nhận ra ông đã uống rượu hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về thị lực.
Về việc có thể lái xe trên cao tốc với quãng đường dài 240km vào ban đêm trong tình trạng như vậy, Hall giải thích rằng ông vẫn còn nhìn thấy le lói ánh sáng nên bám theo đèn hậu của một chiếc xe tải lớn phía trước. Dù vậy, chiếc Opel Meriva liên tục chao đảo. Cảnh sát phát hiện xe lạng qua lại giữa các làn đường, thậm chí có lúc lấn vào làn khẩn cấp. Song, không có ai bị thương trong suốt hành trình.
Hall bị tuyên án 3 năm tù nhưng được hoãn thi hành trong 18 tháng, đồng thời phải cai rượu trong 90 ngày và tham gia chương trình cai nghiện.




