Thông báo này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi cô trở lại mạng xã hội sau 7 tháng vắng bóng để điều trị chứng rối loạn lưỡng cực.
Yuka Kinoshita bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình từ năm 2009 trên chương trình truyền hình thực tế The Battle of Big Eaters. Mặc dù không giành chiến thắng, cô đã thu hút sự chú ý nhờ khả năng ăn uống khổng lồ trái ngược với vóc dáng nhỏ nhắn và nụ cười dễ thương.
Năm 2014, Kinoshita bắt đầu kênh YouTube của riêng mình, chia sẻ những video về các thử thách ăn uống đáng kinh ngạc. Cô từng ăn hết 600 miếng gà rán, 100 chiếc bánh burger, 5kg bít tết hoặc 5kg mì ramen chỉ trong một lần ngồi. Một trong những video ấn tượng nhất của cô là khi cô ăn hết một tô cơm trộn Hàn Quốc (bibimbap) với 50 quả trứng và 6kg súp Miso.
Dù có khả năng ăn uống phi thường, Kinoshita luôn duy trì cân nặng 47kg với chiều cao 158cm. Tuy nhiên, việc tiêu thụ từ 5.000 đến 20.000 calo mỗi bữa ăn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cô.
Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 1/2, Kinoshita chia sẻ: "Tôi sẽ bước sang tuổi 40 vào ngày 4/2 và thật sự rất khó để tiếp tục công việc của một người ăn uống chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Sức khỏe của tôi đã suy giảm nhiều trong những năm qua. Tôi vẫn có thể ăn uống như người bình thường, nhưng tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi chưa no. Vì vậy, tôi e rằng mình không thể ăn nhiều như trước đây nữa."
Đầu năm 2024, Kinoshita tạm dừng đăng tải video và trở lại vào tháng 8 cùng năm, thông báo rằng cô đang dần hồi phục sau thời gian điều trị chứng rối loạn lưỡng cực. Cô chia sẻ: "Tôi không có tâm trạng cho chuyện tình cảm và chưa từng nghĩ đến việc kết hôn. Với ba chú mèo của mình, tôi cảm thấy khá hạnh phúc và mãn nguyện."
Trong một video gần đây, Kinoshita cũng bày tỏ hy vọng: "Năm mới này, tôi mong mình có thể sống lâu như một chú rắn."
Quyết định giải nghệ của Kinoshita đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ và cảm kích trước những đóng góp của cô. Một người bình luận: "Sức khỏe của bạn là quan trọng nhất. Cảm ơn vì những video trước đây, chúng thực sự đã chữa lành tôi. Tôi cũng rất lo lắng cho sức khỏe của bạn. Hy vọng bạn có thể phát triển những thói quen lành mạnh khác."
Một người khác chia sẻ: "Khi tinh thần tôi xuống dốc và không muốn ăn gì, tôi đã tình cờ xem được video của bạn. Bạn khiến tôi nghĩ rằng đồ ăn thật ngon và tôi đã ra ngoài để thưởng thức. Tôi rất biết ơn bạn."