Sáng hôm sau, nhân viên phát hiện và báo cảnh sát, kết thúc phi vụ trộm bất thành.
Ngày 19/3, cảnh sát tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) cho biết đã bắt giữ nghi phạm Aesara (21 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng Yaowarat, nằm trong một trung tâm thương mại lớn.
Theo thông tin từ Đại tá Yannapol Pattanachai, chỉ huy đồn cảnh sát Mae Ping, vào chiều ngày 17/3, Aesara lẻn vào trung tâm thương mại và chờ đến khi nơi này đóng cửa để thực hiện kế hoạch trộm vàng.

Sau khi các nhân viên rời đi, Aesara thay bộ quần áo màu đen, đeo mặt nạ để che giấu danh tính. Nghi phạm dùng một thanh kim loại để cạy khóa cửa xếp bằng sắt, lẻn vào bên trong và kéo cửa sập xuống nhằm tránh bị phát hiện.
Khi vào được bên trong, Aesara nhanh chóng lấy đi một số lượng lớn vòng vàng trưng bày trong tủ kính. Tuy nhiên, lúc định tẩu thoát, hắn mới phát hiện một sai lầm nghiêm trọng: Cánh cửa sắt mà hắn kéo xuống từ trước đã bị chặn bởi quầy trưng bày, khiến hắn không thể nâng lên từ bên trong.
Quá tuyệt vọng, Aesara vội chạy ra khu vực phía sau cửa hàng để tìm lối thoát nhưng không có đường nào dẫn ra ngoài. Không còn cách nào khác, hắn buộc phải ở lại bên trong tiệm vàng suốt cả đêm.
Sáng 18/3, khi nhân viên tiệm vàng đến mở cửa, họ vô cùng bất ngờ khi phát hiện có người lạ đang ở bên trong. Quan sát kỹ, họ nhận thấy nghi phạm có dấu hiệu vừa thực hiện hành vi trộm cắp.
Thay vì hoảng sợ, các nhân viên lập tức khóa cửa lại bằng một ổ khóa khác, đảm bảo nghi phạm không thể trốn thoát rồi gọi báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng có mặt, Aesara bị bắt giữ ngay tại hiện trường.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Nhiều người không khỏi bật cười trước tình huống "tự nhốt mình" của tên trộm vụng về.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc trước khi đưa nghi phạm ra xét xử theo quy định của pháp luật.