Theo tờ Ningbo Evening News (Chiết Giang, Trung Quốc) đưa tin ngày 19/10, cô dâu họ Chu (quê Ninh Ba) và chú rể họ Vương (quê Thai Châu), cùng ở độ tuổi ngoài 30, đã tổ chức lễ cưới tại quê nhà mỗi người hồi tháng 9 vừa qua.
Thay vì chạy theo những nghi thức cưới hỏi xa hoa thường thấy, cặp đôi quyết định thực hiện đám cưới theo nguyên tắc mà họ gọi là "bốn không" đó là: không đi rước dâu, không thuê đoàn xe hoa sang trọng, không mời người dẫn chương trình (MC) cho tiệc cưới và không thuê người quay phim ghi hình buổi lễ.
Cô Chu chia sẻ với truyền thông địa phương rằng cả hai vợ chồng đều là người hướng nội, không thích ồn ào và không muốn làm phiền bạn bè, người thân. Cặp đôi cũng không có phù dâu, phù rể, nhờ vậy tránh được tục "chọc ghẹo" cô dâu chú rể vốn khá phổ biến trong đám cưới truyền thống Trung Quốc.
Dù lược bỏ nhiều nghi thức, cặp đôi không hề tiết kiệm khi đãi khách. Tại quê nhà cô Chu ở Ninh Ba, họ mời hàng trăm khách tới dự tiệc cưới với 45 bàn, chi khoảng 70.000 NDT (tương đương khoảng 250 triệu đồng) cho hải sản cao cấp cùng nhiều món ăn thịnh soạn khác.
Thay vì tặng khách thuốc lá - món quà cưới quen thuộc ở Trung Quốc - cô Chu chọn gửi phong bao lì xì chứa từ 200-300 NDT (khoảng 700.000 đến hơn 1 triệu đồng) cho mỗi khách, vì cho rằng rất ít người trong số khách mời có thói quen hút thuốc.
Một điểm khác biệt nữa so với thông lệ, trong khi các bậc phụ huynh thường phát biểu khá dài để gửi lời chúc phúc tới đôi trẻ, cha của cô Chu chỉ phát biểu vỏn vẹn 41 giây, cảm ơn khách mời đã đến chung vui và chúc mọi người dùng bữa ngon miệng.
Câu chuyện đám cưới tối giản nhưng vẫn chu đáo của cặp đôi đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, được nhiều người xem như một gợi ý mới cho xu hướng cưới hỏi thực tế, bớt phô trương.
























