New York Post đưa tin, những người đi tắm biển đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện một vật thể kỳ lạ giống như bộ xương có vây trôi dạt vào bờ biển Margate, Kent (Anh). Những hình ảnh về vật thể này sau khi đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm.
Paula Regan, người đầu tiên phát hiện ra vật thể này vào ngày 10/3 (giờ địa phương) khi đang đi dạo cùng chồng là Dave.
Trả lời phỏng vấn của South West News Service, Regan cho biết bà không thể nói chính xác đó là gì. “Đây thực sự là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy”.
Theo lời bà, khi đó bãi biển rất vắng vẻ nên vật thể rất nổi bật trên bờ cát. Theo hình ảnh chụp lại, vật kỳ lạ có chiếc đầu gầy gò giống như bộ xương người ngoài hành tinh, thân hình khẳng khiu và phần đuôi có vảy giống như một nàng tiên cá.
Bà Regan kể lại "Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một mẩu gỗ hoặc một con hải cẩu chết vì tôi có thể nhìn thấy vây đuôi kỳ lạ này". Bà mô tả thêm vật thể có “phần đầu trông giống như bộ xương, nhưng phần đuôi lại mềm và nhão. Nó không có cảm giác nhớt hay đang phân hủy, nhưng chắc chắn trông rất lạ lùng”.

Nhiều người quanh đó nhanh chóng nhận ra bất thường và tụ tập lại quanh sinh vật kỳ lạ vừa được phát hiện.
Họ đã rất tập trung quan sát. Regan cho biết có người nhận định rằng nó có thể rơi từ một con tàu, những người khác lại đoán nó có thể là một tác phẩm điêu khắc trên mũi tàu, giống như những nàng tiên cá chạm khắc cổ xưa. “Tôi chỉ biết rằng nếu không chụp ảnh, có lẽ không ai tin chúng tôi”, bà nói.

Đây không phải lần đầu vật thể lạ xuất hiện trên bờ biển ở Anh. Đầu năm ngoái, người dân cũng từng phát hiện một sinh vật biển có kích thước bằng một đứa trẻ với hình dạng kỳ lạ, làm dấy lên sự so sánh với loài giun cát khổng lồ trong bộ phim "Dune".
Hiện vẫn chưa có lời giải thích chính thức về vật thể này. Nó vẫn đang khiến cộng đồng khoa học và cả người dân địa phương đặt ra nhiều giả thuyết và tranh luận.