Bế mạc Hội sách TPHCM lần VII - năm 2012

(VOH) - Tối qua 25/3, Hội sách TPHCM lần VII năm 2012 với chủ đề: “Sách - Tri thức - Hội nhập & Phát triển” đã bế mạc sau 7 ngày diễn ra sôi động với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao tặng 10.000 bản sách với tổng giá trị 350 triệu đồng được quyên góp từ 25 đơn vị tham gia hội sách cho các chiến sĩ Trường Sa và bộ đội biên phòng TPHCM.
Hầu như không lúc nào các gian hàng tại Hội sách vắng người. Ảnh: NLĐ

Hơn 850.000 lượt người đến tham quan hội sách đã chứng tỏ đây là ngày hội góp phần nâng cao vai trò văn hóa đọc trong lòng người dân. Bởi lẽ, người đọc có thể tìm được những cuốn sách chất lượng tốt với giá khuyến mãi do chính sách ưu đãi thu hút người mua. Không chỉ bày bán sách, tại hội sách còn diễn ra hơn 30 chương trình giao lưu với các tác giả, giới thiệu  chuyện đời chuyện nghề, bật mí hậu trường đằng sau trang sách rất thú vị và cảm động như: nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kí tặng 200 bản “Kính vạn hoa” phiên bản mới, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải giao lưu ra mắt quyển kí sự “Chuyện đời đại sứ”, giao lưu với 16 nữ chiến sĩ biệt động - nhân vật của quyển sách “Những thiên thần đường phố” (tác giả Mã Thiện Đồng). Hoạt động tôn vinh “Tủ sách gia đình” với số lượng sách lớn, nhiều đầu sách quý cũng thể hiện niềm đam mê sách hiện diện trong nhiều gia đình và phục vụ cho cộng đồng. Bạn Phương Điền, sinh viên trường ĐH Kinh tế TPHCM bày tỏ:

Hội sách cũng là cuộc kích cầu thị trường sách vì đây là cuộc đua thực sự của các NXB chuẩn bị những tựa sách hay nhất, cách trình bày ấn tượng nhất để mang những tác phẩm nóng hổi đến tay bạn đọc. Nhờ đó, hội sách đã bán được 4,8 triệu bản sách ( tăng 20% so với hội sách lần VI) với tổng doanh thu là 30 tỉ đồng (tăng 50% so với hội sách lần VI). Ngoài những đơn vị vẫn giữ doanh thu cao như Fahasa, NXB Trẻ thì tiếp đến là các đơn vị làm sách tư nhân như Tiki, Phương Nam, Nhã Nam, Đông A… đã khẳng định xu thế xã hội hóa trong liên kết xuất bản và phát hành sách. Ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc NXB Trẻ chia sẻ:

Ðặc biệt là tại hội sách lần này, mảng sách nội địa vốn lép vế so với sách nước ngoài đã được các đơn vị làm sách đầu tư kĩ lưỡng. Kết quả đã có nhiểu tựa sách thuần việt thắng lớn như “Cung đường vàng nắng” của Dương Thụy, “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình” của Ngô Bảo Châu - Nguyễn Phương Văn, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh, “Hồi ký Tâm “Si-đa”: vượt lên trên cái chết” của Trương Thị Hồng Tâm. Không chỉ tập trung vào những tên tuổi lớn, tại hội sách cũng đã làm bệ đỡ giới thiệu với công chúng 11 cây bút trẻ của thế hệ 8x (do NXB văn hóa - văn nghệ TPHCM thực hiện). Trong đó, đa số các câu chuyện là nỗi buồn, cô đơn, sự đổ vỡ, thất vọng của nhân vật nhưng đã biết đứng dậy sau mỗi thất bại. Cây bút trẻ Đỗ Đức Anh, tác giả tập truyện “Những sắc màu của gió” chia sẻ:

Với quy mô ngày càng mở rộng qua những lần tổ chức, hội sách TPHCM lần VII đã thu hút được 170 đơn vị với gần 500 gian hàng (tăng 10% so với hội sách lần VI), trong đó quy tụ hầu hết các NXB trong nước và 25 NXB tên tuổi trên thế giới như Cambridge, Pearson, Oxford, MacMillan, Penguin, Garnet… tham gia. Ông Huỳnh Văn Cường - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa Sài Gòn, Trưởng ban tổ chức hội sách cho biết: Hội sách đã thực sự trở thành ngày hội của những người làm công tác xuất bản, phát hành sách và độc giả yêu sách. Uy tín, sức hút của hội sách sẽ làm tiền đề cho việc tổ chức hội sách quốc tế.