Để bệnh viện tuyến quận, huyện trở thành địa chỉ tin cậy của người dân (tt)

(VOH) - Hôm qua chúng tôi đã chuyển đến quý vị bài 1 trong loạt bài để bệnh viện tuyến quận, huyện trở thành địa chỉ tin cậy của người dân. Hôm nay mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của loạt bài này với nhan đề: Còn đó những khó khăn

Để bệnh viện tuyến quận, huyện trở thành địa chỉ tin cậy của người dân (tt)

(VOH) - Hôm qua chúng tôi đã chuyển đến quý vị bài 1 trong loạt bài để bệnh viện tuyến quận, huyện trở thành địa chỉ tin cậy của người dân. Hôm nay mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của loạt bài này với nhan đề:

Bài 2: Còn đó những khó khăn

Những ngày đi thực tế tìm câu hỏi tại sao bệnh viện tuyến quận, huyện dù đã giải quyết được hơn một nửa nhu cầu khám chữa bệnh của người dân với tay nghề ngày càng được nâng cao, nhưng vẫn bị “ chê” câu trả lời mà chúng tôi tìm thấy là vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế trong điều trị ở bệnh viện quận, huyện.

Chỉ sau một cơn mưa vừa, những con đường nội bộ của bệnh viện Bình Chánh đã ngập chìm trong nước, đến tận ngày hôm sau, nước mới rút xuống bớt, những bước chân qua lại khiến cho nền gạch nhớp nháp. Lúc chúng tôi đến, lối đi dẫn vào khu khám tập trung rải đầy sỏi vẫn còn ướt, khuôn viên bệnh viện khá rộng, nhiều cây xanh nhưng bệnh viện đã xuống cấp, dù mỗi ngày số lượng bệnh nhân càng tăng thêm. Bác sĩ Hồ Trúc Lệ cho biết, có lúc triều cường và mưa lớn quá bác sĩ vừa tát nước vừa điều trị cho bệnh nhân. Nghĩ lại mà rơi nước mắt.

Còn bệnh viện Quận 3 nằm ở vị trí mặt tiền trên đường Trần Quốc Thảo nhưng các khoa phòng đều quá nhỏ, thậm chí nếu trong ngày bệnh nhân đến đông thì phải ngồi tràn ra ngoài hành lang cả một dãy dài. Khoa nhi được nhiều bậc phụ huynh nhận xét là điều trị khá tốt thì cũng chẳng thể mở rộng được thêm vì chẳng còn chỗ nào mà cơi nới. Bộ phận hành chánh, phòng đã nhỏ còn ngăn ra nhỏ hơn để đáp ứng việc thu viện phí cho phù hợp với Luật bảo hiểm y tế mới ban hành hồi tháng 10. Bác sĩ Phạm Thị Duyên, phó giám đốc bệnh viện Quận 3 bày tỏ:

Nhân lực cũng là vấn đề khiến nhiều bệnh viện đau đầu. Bệnh viện Huyện Cần Giờ có 120 giường bệnh nhưng chỉ có 16 bác sĩ và 1 dược sĩ, trong số này, còn luân phiên nhau đi học chỉ có vài bác sĩ làm việc ở bệnh viện. Bởi vậy ban giám đốc bệnh viện cũng đã nỗ lực hết sức để có thể triển khai một số kỹ thuật mới trong khám và điều trị nhưng thực tế thì “lực bất tòng tâm” . Bác sĩ Đoàn Ngọc Huệ, giám đốc bệnh viện Cần Giờ cho biết:

Khoa sản của bệnh viện Bình Chánh chỉ có một bác sĩ chuyên khoa 2, bởi vậy ban giám đốc phải điều chuyển thêm 2 bác sĩ đa khoa vừa đi học vừa tập sự. Một ca mổ cần đến 2 bác sĩ gây mê nhưng hiện có một kỹ thuật viên cao cấp nhiều năm kinh nghiệm. Hầu hết các ca mổ cần gây mê đều do chị đảm nhiệm do vậy phải cử thêm 4 bác sĩ đa khoa đi học. Có khi một buổi sáng hai bác sĩ ở khoa nội tiết phải khám cho 200 bệnh nhân. Chủ trương xã hội hoá y tế khiến bệnh viện tư nở nồi đáp ứng yêu cầu chữa trị của người dân, nhưng đây cũng chính là nguyên nhân khiến “chất xám” dao động. Không biết bao nhiêu lần, bác sĩ Hồ Trúc Lệ phải thuyết phục trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện mình ở lại bởi anh đang được một bệnh viện tư mời chào với mức lương khởi điểm 10 triệu một tháng. Ở tuyến quận, huyện để giữ chân được anh em thì tình cảm là chính. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thuỷ, giám đốc bệnh viện Quận 8 tâm tư:

TP hiện có gần 23.000 giường bệnh với tỉ lệ 3,1 giường trên 1.000 dân. Theo kế hoạch 4 bệnh viện cửa ngõ TP sẽ được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới như bệnh viện Thủ Đức, 1.000 giường bệnh, bệnh viện Bình Chánh 1.000 giường, bệnh viện Quận 7, 500 giường và bệnh viện đa khoa Củ Chi 1.000 giường.

Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu của Chính Phủ và các nguồn vốn khác, tổng đầu tư là 17 ngàn tỷ đồng. Kế hoạch đã có, do kinh phí xây dựng lớn, thành phố phải sử dụng vốn từ nhà nước và huy động thêm từ nhiều nguồn khác. Quá trình này cần thời gian bởi thủ tục xây dựng rườm rà rắc rối, cơ chế hợp tác xã hội hoá còn nhiều rào cản, việc chậm xây dựng bệnh viện sẽ còn ảnh hưởng nhiều đến chất lượng điều trị. Trao đổi với chúng tôi bác sĩ Hồ Trúc Lệ nói:

Theo các bệnh viện, nhân lực vẫn là yếu tố sống còn, dẫu có đầu tư trang thiết bị nhiều đến mấy nhưng không có bác sĩ giỏi để thực hiện các chuyển giao kỹ thuật thì cũng bằng thừa. Một cơ chế thoáng cho các đơn vị y tế cơ sở vẫn đảm bảo được công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân nhưng đồng thời vẫn nuôi được lực lượng của mình vẫn còn là một dấu chấm hỏi./.

Thanh Xuân