![]() |
| Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải tại lễ vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2012. Ảnh: Tiền Phong |
Người đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến là Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải - Công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, Nguyễn Bá Hải nhận bằng Tiến sĩ trước thời hạn ở tuổi 28 chuyên ngành Robo sinh học ở Hàn Quốc. Từng từ chối làm việc ở tập đoàn ô tô ở Hàn Quốc với mức lương hấp dẫn để trở về công tác tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM - nơi anh từng theo học, nhưng Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải đã được nhiều người biết đến khi mở lớp học với học phí chỉ 1 đô la dành cho những người đam mê nghiên cứu khoa học. Lý do mở lớp học này, anh cho biết, hiện nay, các bạn trẻ thường hướng về các ngành có thể dễ dàng kiếm tiền như kinh tế, ngân hàng. Anh mở lớp học 1 đô la với mục đích kích hoạt niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho họ. Lớp học này hiện nay đã vươn xa ra tận 6 tỉnh - thành trên toàn quốc với số lượng trên 1.200 học viên. Mỗi lớp học có 4 khóa học, một khóa học Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải phải bù lỗ khoảng 3 - 4 triệu đồng trích từ thu nhập của cá nhân của anh. Hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Giáo viên và Đào tạo Nhân lực Công nghệ cao của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải có các tác phẩm nghiên cứu nổi bật như xe quân sự điều khiển từ xa, chó robot biết giữ nhà, ô tô không trục lái. Mới đây nhất là sản phẩm chiếc nón kỳ diệu, là thiết bị mà khi đội vào người khiếm thị có khả năng nhận biết các vật cản giúp họ đi lại dễ dàng hơn.
Có trong tay 4 bằng phát minh sáng chế quốc tế, nhưng với Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải, việc mình trở về quê hương như con chim quay về tổ ấm, anh chia sẻ:
Cũng như Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Sơn Nam, sinh năm 1977 được phong danh hiệu Phó giáo sư năm 2010 khi mới 33 tuổi. Từ khi đỗ vào Khoa Kỹ thuật hóa học của trường Đại học Bách Khoa TPHCM, anh đã miệt mài với các đề tài nghiên cứu về hóa học. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, năm 2004 Phan Thanh Sơn Nam bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật hóa hữu cơ tại Đại học Sheffield của Vương quốc Anh, tiếp sau, anh hoàn tất khóa thực tập sinh tại Hoa Kỳ. Với bấy nhiêu bằng cấp, con đường sự nghiệp anh thật thênh thang, nhưng từ năm 2006 đến nay anh bằng lòng với vai trò là giảng viên của ngôi trường mà chính anh từng theo học. Hiện nay với tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Sơn Nam đã hướng dẫn nhiều sinh viên đạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong nước cũng như quốc tế.
Một tấm gương khác mà chúng tôi có dịp tiếp xúc là Tiến sĩ Vũ Thị Hạnh Thu - người vinh dự được nhận danh hiệu Quả cầu vàng năm 2012 - giải thưởng danh giá dành cho các tài năng trẻ nghiên cứu khoa học. Ở tuổi ngoài 30, các công trình khoa học tiêu biểu của Tiến sĩ Vũ Thị Hạnh Thu thuộc lĩnh vực công nghệ xử lý môi trường, xử lý vi khuẩn trong nước, chống đọng nước bề mặt đã thực sự trở thành những công trình khoa học gây sự chú ý. Hiện đang công tác tại Khoa Vật lý của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, Tiến sĩ Vũ Thị Hạnh Thu vẫn đang miệt mài trong phòng thí nghiệm vật lý chân không với các đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao như các công trình ứng dụng làm sạch môi trường và năng lượng xanh.
Nói về khả năng đóng góp của thế hệ trẻ hôm nay cho sự phát triển của đất nước, Tiến sĩ Vũ Thị Hạnh Thu cho rằng, được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ hòa bình của đất nước là một điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ thể hiện năng lực bản thân. Điều quan trọng mà chị muốn nhắn gửi đến thế hệ trẻ là khi có suy nghĩ cống hiến mãnh liệt hơn thì sẽ làm được nhiều điều có ích hơn cho đất nước. Tiến sĩ Vũ Thị Hạnh Thu bộc bạch:
Họ sinh ra khi đất nước đã yên bình. Với những thành tích khoa học đáng nể, những nhà khoa học trẻ của thành phố đã chọn con đường trở về để góp sức xây dựng quê hương. Những trái tim thao thức khát vọng cống hiến, các nhà khoa học trẻ của thành phố đang miệt mài ngày đêm với các công trình nghiên cứu đã đóng góp âm thầm cho công cuộc phát triển đất nước hôm nay. Họ đã sống đẹp và xứng đáng với sự hy sinh to lớn của bao thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam./.


