Nơi khơi nguồn tri thức

(VOH) - Trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp có một bảng hiệu thân quen treo trước nhà từ bao năm qua “Thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng” của ông Phạm Thế Cường, chủ nhân thư viện. Đây là thư viện sách miễn phí, nhiều trẻ em trong xóm rất thích đến đây tìm niềm vui bên những cuốn truyện tranh, cùng nhau đọc những cuốn sách hướng thiện, bồi dưỡng tâm hồn, tri thức và được trải lòng mình với ông chủ thư viện dễ gần, mến trẻ.


Ông Phạm Thế Cường bên kho sách của mình. Ảnh: Hữu Công- VNE

Năm năm qua, tủ sách của người đảng viên hưu trí ngoài 50 tuổi - Phạm Thế Cường đã giúp tâm hồn các em trở nên giàu có và cao thượng hơn nhờ những cuốn sách ông tích lũy theo thời gian..
Từ lúc cầm trên tay quyển truyện "Không gia đình” của nhà văn Hector Malot mà ba ông Phạm Thế Cường tặng, dù lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu hêt ý nghĩa sâu xa của tác phẩm, nhưng nó khơi dây trong lòng ông niềm yêu sách mãnh liệt. Và cũng chính từ đó, thói quen đọc sách bắt đầu hình thành trong ông. . Có bao nhiêu tiền ông đều để dành mua sách. Và mới 15 tuổi, ông đã sở hữu trong tay tủ sách hàng trăm cuốn, đủ thể loại.
Ông Cường kể: Lúc chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống, gia tài của ông mang theo là 5 bao sách nhưng đã bị thất lạc hết 3 bao. Trong đó có nhiều bộ sách hay mà ông yêu quý như: Đất vỡ hoang, Sông Đông êm đềm, Hồng lâu mộng... Hơn 30 năm sống và làm việc tại TPHCM, thói quen đọc, sưu tầm sách vẫn mãnh liệt trong ông như ngày nào. Chính vì vậy mà kho sách trong nhà ông Cường hiện tại đã có khoảng 26.000 cuốn sách, với hơn 20 thể loại sách, từ truyện tranh dành cho thiếu nhi đến đến sách khoa học, kỹ thuật và những công trình nghiên cứu, từ sách giải trí cho những sách kinh điển in đầu thế kỷ 20. Trong đó sách thuộc thể loại văn học nước ngoài có hơn 250 cuốn, văn học cổ điển Trung Quốc có hơn 200 cuốn, sách về văn hóa - xã hội hơn 500 cuốn, sách về ngành xây dựng - kinh tế hơn 200 cuốn, và sách thiếu nhi với hơn 20.000 đầu sách.

Từng công tác tại Viện thiết kế - Bộ Quốc phòng, khi nghỉ hưu ông quay về tẩn mẩn với sách. Để có được thư viện với đầy đủ các đầu sách của nhiều lĩnh vực khác nhau, ngày thường, ông đến nhà sách, các tiệm sách cũ tìm những cuốn sách hay về đọc và xếp vào thư viện để người khác cùng đọc. Ông Cường dành 3 - 4 triệu đồng tiền dành dụm và lương hưu mỗi tháng cho thú vui sưu tầm sách của mình. Để mua đúng những cuốn sách các em cần và thích, ông hay hỏi các em thích sách gì, quyển nào mới xuất bản, sau đó ông tìm hiểu trên mạng trước rồi mua. Nhờ những cuốn sách góp nhặt bằng niềm vui và tâm huyết của ông, những đứa trẻ tìm đến sách của ông đã cởi mở hơn khi tiếp xúc với cuộc sống, và biết yêu thích những cuốn sách hướng thiện lúc nào không hay. Một bạn nhỏ tên Ân đang cầm trên tay cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại đây nói:


Trong căn nhà 80m2, ông dành một nửa diện tích ngôi nhà của mình cho thư viện đọc và mượn sách miễn phí. Mỗi tuần, ông Cường mở cửa đều đặn vào chiều thứ hai, tư, sáu và chủ nhật, như một người quản gia trung tín gìn giữ kho sách, căn nhà. Ông bảo mở thư viện sách này chỉ để mong giữ hoài thế giới bình yên ấy cho những đứa trẻ.
Bất cứ làm việc gì, để duy trì, mở rộng nó, người ta phải có đam mê, tâm huyết thì mới đem lại những gì mình mong đợi. Sở dĩ ông mở thư viện sách này, là vì từ nhỏ, ông từng rất mê sách và thấu hiểu cảm giác của những đứa trẻ khi thèm sách mà không có để đọc. Ông bảo tâm hồn những đứa trẻ phải được nâng niu cùng những quyển sách để phát triển nhân cách và nuôi dưỡng những mơ ước, những khát vọng cao đẹp. Sách là tri thức và là người bạn giúp tâm hồn những đứa trẻ xoa dịu những nỗi buồn, sự thất vọng khi gia đình các em có xảy ra lục đục, không vui.

Ông Cường còn thành lập câu lạc bộ "Người yêu sách” mang tên Nguyễn Huy Tưởng. Mỗi năm, ông thường tổ chức chương trình khai mạc đọc sách hè với nhiều chủ đề khác nhau. "Em yêu tổ quốc em”, "Đọc sách em sẽ tốt đẹp hơn”, "Dân ta phải biết sử ta”. Điều mà khiến các em vui nhất là được gặp gỡ các nhà văn, nhà thơ mình yêu thích mà ông Cường mời về nói chuyện. Tại thư viện sách của ông Cường, có các bạn trẻ là sinh viên, đoàn viên đến đây phụ giúp một cách tình nguyện. bạn Lê Uyên, một tình nguyện viên nói:

Để các em hiểu thêm về những địa danh của TP, và có những giây phút thư giãn bổ ích bên cạnh việc đọc sách, thỉnh thoảng ông Cường tổ chức cho các em tham quan Bảo tàng, Sở thú, Bưu điện thành phố... Từ những chuyến đi như thế, các em học được nhiều điều và hình thành ý niệm khám phá thế giới. Phụ huynh các em trong xóm cũng rất yên tâm khi con em mình hòa mình vào thế giới sách của ông Cường và tìm được niềm vui trong thú đọc sách khi rảnh rỗi, thay vì nghịch phá, việc học cũng hào hứng hơn và chúng cũng trở nên ngoan hơn.

Hè đến, thư viện ông Cường đông lắm. Có khi chật ních không còn chỗ ngồi. Ông Cường hay tổ chức cho các em những cuộc thi xem ai đọc sách nhiều nhất, thi viết cảm nhận về sách theo chủ đề từng năm. Và phần thưởng là mấy quyển sách và mấy mươi ngàn đồng, nhưng các em rất thích thú. Ông Phạm Thế Cường, chủ thư viện sách tư nhân miễn phí tâm sự:

Mỗi đứa trẻ đến thư viện có những hoàn cảnh, và thế giới nội tâm khác nhau. Bằng trái tim yêu thương, ông Cường hay hỏi han, nên các em thường tâm sự chuyện nhà, chuyện học, chuyện bạn bè và những mối quan hệ của chúng cho ông nghe. Ông an ủi, dẫn dắt em vào thế giới sách, nơi những người hiền lành, tốt bụng sẽ được gặp điều may mắn, nơi nghị lực, ý chí sẽ làm được nhiều điều bất ngờ. Nhờ ông vun bồi, xây dựng niềm tin cho các em vào ngày mai trong từng trang sách và nhờ lời khích lệ từ ông, những đứa trẻ có hoàn cảnh nghèo, gia đình không hạnh phúc đã không dễ dàng bị suy sụp, không bị rơi vào trạng thái chơ vơ không điểm tựa. Và các em vẫn duy trì việc học và đạt thành tích tốt. Ông Cường bảo, điều quý giá nhất đối với ông bây giờ thật ra không phải là những quyển sách ông dày công sưu tập, mà chính là tình cảm của những đứa trẻ dành cho ông.

Cứ chiều chiều, bà con tổ dân phố lại thấy người Đảng viên hưu trí này hay ngồi nơi căn gác nhà mình, chăm chú vào chiếc máy tính cũ, cập nhật danh mục sách dày đặc. Những quyển sách của cả cuộc đời ông bao quanh ông như những đứa con được ông chăm chút hàng ngày. Chúng tôi mong nhiều nơi ở Tp này có thêm nhiều tủ sách đọc và mượn miễn phí. Bởi "sách là người bạn tốt của tuổi già đồng thời là người chỉ dẫn tốt nhất của tuổi trẻ”, "đọc một cuốn sách đi muôn dặm đường”…Có lẽ cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi người ta biết chia sẻ những gì đang có cho mọi người. Và những điều ông Phạm Thế Cường san sẻ đó là nguồn tri thức vô tận giúp các em hình thành nhân cách sống trong sáng, lành mạnh, hướng các em sống cao thượng, có ích và vị tha hơn, sống có hoài bão, khát vọng, có ước mơ và hướng tới những mục tiêu cao đẹp./.