Tết đến với những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn
(VOH) - Vào thời điểm này, không khí đón tết cổ truyền của dân tộc đang rộn ràng trên khắp nẻo đường, góc phố. Trong lúc mọi người háo hức đi mua sắm các thứ để chuẩn bị cho những ngày tết sắp đến thì không ít giáo viên có hoàn cảnh khó khăn phải suy đi tính lại, chi tiêu gói gém để không bị thiếu hụt so mức thu nhập còn quá thấp của mình. Đối với giáo viên, nhất là giáo viên ở ngoại thành, để sống được với đồng lương ít ỏi, họ phải tính toán tiêu sài một cách tiết kiệm mới đủ trang trải trong gia đình. Từ nguồn thu nhập thấp như thế, để đủ chi tiêu hàng tháng và lo cho con cái ăn học đã là khó nói chi đến chuyện sắm sửa ngày tết. Vì thế, mỗi khi năm hết tết đến thì giáo viên cũng không khỏi chạnh lòng, với họ cụm từ “ Tiền thưởng tết” dường như còn quá xa lạ. Trong khi các ngành nghề khác, tiền thưởng tết cho mỗi nhân viên lên đến vài chục triệu, không thì cũng được ít nhất một tháng lương thứ 13. Còn đối với ngành giáo dục, tuỳ theo từng trường, từng địa phương, nhưng nhìn chung, tiền thưởng tết cho giáo viên cũng chẳng thấm vào đâu, nhất là ở các trường ngoại thành.
Có lẽ, đối với thầy Nguỵ Châu Long, giáo viên trường trung học cơ sở Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, năm nay gia đình thầy đón tết sẽ không được như mọi năm. Nói về hoàn cảnh của mình, thầy Long không tránh khỏi sự lo lắng, thầy cho biết gắn bó với nghề được hơn 10 năm, với đồng lương thu nhập thấp của giáo viên thể dục, vợ thầy chỉ buôn bán nhỏ nên để lo được cho 2 con ăn học quả không dễ chút nào. Năm rồi thầy lại bị tai nạn giao thông, đến nay cũng chưa bình phục, tiền thuốc men để chữa bệnh cũng tốn không ít, vì vậy gia đình lại càng túng quẩn hơn. Thầy Nguỵ Châu Long, tâm sự:
Cũng có hoàn cảnh khó khăn như thầy Nguỵ Châu Long, nhiều năm qua, cô Nguyễn Thị Dâu, giáo viên trường Phú Hoà Đông 2, huyện Củ Chi, một mình cô phải trang trải lo cho gia đình 5 miệng ăn từ đồng lương ít ỏi hàng tháng của mình. Cô Dâu kể, gia đình cô cũng có vài 3 sào ruộng, nhưng cũng không trồng được thứ gì, muốn đào ao nuôi cá để kiếm thêm thu nhập lại không có vốn, còn vay thì sợ làm ăn thất bại không có tiền trả nợ. Vả lại, cô đi dạy cũng không có thời gian để làm thêm, chồng cô thì bị viêm cột sống, năm rồi con cô lại bị tai nạn giao thông, phải vay tiền để chữa bệnh cho con, cuộc sống vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Ngoài thời gian công tác ở trường, về nhà cô Dâu phụ làm thêm những công việc lặt vặt cho những người ở quanh xã để kiếm thêm thu nhập. Thời gian gần đây, do vấn đề sức khoẻ cô không còn đứng lớp như mọi năm mà phải đảm nhận công việc ở thư viện của trường. Hiện nay, bên cạnh việc lo cái ăn hàng ngày, cô còn phải dành dụm, kiếm thêm thu nhập để trả nợ. Nhắc đến việc chuẩn bị cho tết năm nay, cô Nguyễn Thị Dâu, lo lắng :
Không phải giáo viên nào ở ngoại thành cũng có điều kiện làm thêm ngoài giờ đến trường lên lớp để kiếm thêm chút thu nhập trang trải trong gia đình. Cô Phạm Thị Mười, hiệu trưởng trường mẫu giáo Ngọc Lan, huyện Bình Chánh cho biết, hiện trường chỉ có khoảng 5 lớp lá, nhưng mỗi lớp lại ở mỗi ấp khác nhau, có điểm cách nhau 2, 3 cây số mà học sinh chỉ học có một buổi. Vì thế, giáo viên không những đi lại khó khăn mà thu nhập hàng tháng cũng chẳng được bao nhiêu. Bao năm đảm nhận công việc quản lý ở trường, điều cô Mười luôn lo lắng là khoản thu nhập của giáo viên hiện nay còn quá thấp. Còn hoàn cảnh gia đình cô cũng gặp không ít khó khăn, thời gian gần đây cô lại mắc phải chứng bệnh nan y, nên cuộc sống lại càng khó hơn. Cô Phạm Thị Mười, bày tỏ:
Với giáo viên ở bậc mầm non và tiểu học, họ không chỉ chịu nhiều áp lực của công việc mà thu nhập còn quá thấp. Họ sống được với đồng lương còn khiếm tốn như thế chủ yếu là do có tâm huyết với nghề. Cô Nguyễn Thị Ngọc yến, giáo viên trường Măng Non, quận 2 bộc bạch, trước đây dạy bán trú thu nhập còn đỡ, nhưng từ khi sức khỏe yếu, cô chỉ dạy có một buổi nên hàng tháng phải tiết kiệm lắm mới đủ chi tiêu trong gia đình. Cô Ngọc Yến, tâm sự:
Còn thầy Nguyễn Hữu Long, giáo viên trường THPT Gò Vấp cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì cho rằng:
Câu chuyện khó khăn, eo hẹp kéo dài lâu nay, nên có lẽ đội ngũ giáo viên đã dần quen với cuộc sống chật vật từ đồng lương thu nhập còn ít ỏi của mình. Biết rằng, họ đã an phận vì quá yêu nghề, nhưng các cấp các ngành cũng cần quan tâm hơn đến khoảng tiền thưởng tết cho giáo viên, để động viên họ đứng vững trên bục giảng và phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục. Và mới đây, ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-đào tạo đã có bức thư với dòng tâm sự đầy sót xa gửi đến lãnh đạo các tỉnh thành, với mong muốn nhận được sự chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ giáo viên nhân dịp tết đến xuân về. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở điều kiện của từng địa phương vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ và hỗ trợ từ kinh phí địa phương để các thầy, cô giáo, nhất là các thầy, cô giáo công tác ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, các thầy, cô giáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn có một cái Tết ít thiếu thốn hơn ngày thường, có được mâm cơm để cúng ông bà tổ tiên, có được chiếc áo mới cho cha mẹ, con cái, có được chiếc bánh chưng, bánh tét ăn ngày mồng một Tết”.
Hy vọng lời kêu gọi đầy trách nhiệm và nghĩa tình của Phó thủ tướng – Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và thiết thực từ cộng đồng – xã hội.
VPThuỷ
