
Sinh viên tình nguyện tại bến xe miền tây đã tư vấn cho hơn 1.000 TS. Ảnh: TNO
Tại khu vực Thủ Đức, nơi tập trung nhiều trường ĐH-CĐ, tình hình phòng trọ bắt đầu “nóng” hơn bao giờ hết. Theo ghi nhận, giá chỗ ở tại các đường Đặng Văn Bi, Thống Nhất, Dân Chủ… dao động từ 60 - 80 ngàn/người/ngày. Giá phòng có thể lên đến 1,5 triệu cho cả đợt thi. Nhiều nhà không có phòng trọ cũng tận dụng những không gian trống của nhà mình như phòng ngủ, phòng khách... để kinh doanh kiếm lời. Thí sinh K’Bôi người dân tộc K’ho bỡ ngỡ khi lần đầu xuống thành phố cùng bốn người bạn dự thi tại địa điểm trường THPT Thủ Đức chia sẻ về khó khăn khi tìm phòng trọ:
Còn anh Nguyễn Đặng Thành Nam, đội trưởng đội cơ động chương trình Tiếp sức mùa thi báo Giác Ngộ thông tin:
Chỉ tính trong ngày hôm qua 01/07, Bến xe miền Đông đã tiếp đón khoảng 17 ngàn thí sinh và phụ huynh, tính từ đầu chiến dịch đến nay điểm này đã hỗ trợ cho hơn 30 ngàn sĩ tử. Bạn Nguyễn Thị Thanh, đội trưởng Đội Bến xe miền Đông cho biết đội đang tăng cường trực thêm ca tối để đón thí sinh các chuyến xe đêm từ các tỉnh xa về dự thi. Cao điểm đợt thi đầu tiên cùng với áp lực công việc đã khiến nhiều nữ sinh viên tình nguyện tại Bến xe Miền Tây kiệt sức và ngã bệnh, đội trưởng Nguyễn Văn Nu phải thường xuyên bố trí thêm người để đủ sức hỗ trợ thí sinh. Trong ngày 1/7 đội đón hơn 1 ngàn thí sinh, tính đến thời điểm này tại đây đã tiếp nhận khoảng 2 ngàn thí sinh các tỉnh miền tây về dự thi. Dự kiến, trong hôm nay, 02/07, thí sinh các tỉnh tiếp tục đổ về TP để dự thi đợt đầu tiên vào ngày 4 và 5/07 tới.