![]() |
|
Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) tặng hoa chúc mừng cô giáo. Ảnh: NLĐ |
Những lời chúc mộc mạc mà tình cảm từ học trò được đính trên trang báo tường, từng dòng cảm nghĩ được bày tỏ trong lễ cài hoa tri ân đã làm cho thầy cô thật xúc động. Em Mai Phương, lớp 9 trường THCS Võ Trường Toản bày tỏ: “Thầy ơi! Thầy đừng quên con nhé! Con sẽ cố thi đậu cấp III để không phụ lòng thầy! Con cảm ơn thầy đã cho con có ngày hôm nay”. Còn em Phương Thảo, trường THPT Phú Nhuận tâm sự: “Thầy giáo chủ nhiệm của em là người em vô cùng yêu quý. Thầy như người bạn luôn ở bên vỗ về, luôn tận tình dạy bảo chúng em. 50 bạn là 50 tình yêu dành cho thầy. Dù ra trường nhưng chúng em sẽ luôn là những đứa con yêu quý của thầy”:
Trong vòng tay của những học sinh thân yêu, cô Trang, trường THPT Hoàng Hoa Thám, làm công tác chủ nhiệm hơn 20 năm, tâm sự rằng: “Năm nào tôi cũng xúc động không nén được nước mắt vì năm nào học trò cũng có lưu bút nhớ thương. Còn bình thường thì một cái ôm cô, hôn lên tóc cô… làm bao mệt mỏi tan biến, bởi vậy tôi còn tâm huyết với nghề lắm. Mong các em hãy vững vàng, tự tin, bản lĩnh khẳng định mình trong học tập và cuộc sống để tôi được thấy các học trò của mình khôn lớn thành tài”:
Không như các trường phổ thông, ngày lễ 20/11 của lớp học tình thương thì hai ba em mới chung nhau mua được một bông hoa giả tặng thầy cô thay vì một bó hoa tươi, hoặc các em đi lượm ống hút để kết thành những bông hoa tặng thầy cô. Đã bao lần nhận được những bó hoa làm từ ống hút ấy nhưng lần nào các thầy cô dạy lớp tình thương cũng rưng rưng nước mắt. Cô Trần Thị Vân, chuyên trách phổ cập P.16, Q. Gò Vấp bày tỏ:
Cũng trong sáng nay, trường CĐ Nguyễn Tất Thành long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11, đến tham gia có đại diện lãnh đạo Tập đoàn dệt may VN, đại diện Bộ GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP. Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Mạnh Hùng, hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, đây sẽ là năm học đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của doanh nghiệp và xã hội. Phấn đấu đến năm 2017, trường trở thành 1 trong 50 trường hàng đầu VN với tỉ lệ tiến sĩ trên 30% và thạc sĩ 88%, tỉ lệ bình quân sinh viên ra trường có việc làm trên 95%. Đó là nhờ sự đóng góp của các thầy cô, những người trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp:Trong không khí ấm cúng, thân tình của ngày nhà giáo, nhiều học sinh, sinh viên xúc động khi nhắc về những thầy cô của mình, về niềm hạnh phúc lớn lao khi được các thầy cô dẫn dắt trong học tập cũng như trong cuộc sống. Bạn Lê Thị Kim Loan, sinh viên trường ĐH KHXH&NV thay mặt sinh viên ĐHQG HCM bày tỏ:
Mái trường mến yêu cũng là nơi ai đã xa những tháng ngày học đường cũng mong mỏi trở về trong dịp lễ 20/11. Các thầy cô giáo lão thành tóc đã hoa râm, sức đã yếu nhưng thật vui và xúc động khi gặp gỡ các thầy cô giáo trẻ, có thầy cô từng là học trò cũ của mình. Tình đồng nghiệp thân ái, ấm áp với những cái bắt tay tin tưởng, trao gửi bao hi vọng vào thế hệ kế cận. Cô Nguyễn Thị Yến Thu, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Võ Thị Sáu, hiện là Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TP tâm sự:
Và đây cũng chính là thời điểm thích hợp để các học trò cũ về thăm trường xưa, vì thầy cô ai cũng đều muốn biết cuộc sống của học trò mình sau khi rời mái trường phổ thông và cùng nhắc lại những kỉ niệm trước đây, nghe mình vẫn là học trò nhỏ của thầy cô ngày nào. Anh Quốc Cường, nhân viên bưu chính chia sẻ:
Với niềm vinh dự của những nhà giáo trong sự nghiệp trồng người, TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD - ĐT TP bày tỏ mỗi thầy giáo, cô giáo, mỗi cán bộ quản lý giáo dục phải là một tấm gương về đạo đức và phong cách, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực, yêu nghề, hết lòng vì thế hệ trẻ, tận tụy và sáng tạo trong công việc, không chỉ dạy chữ, mà còn rèn nhân cách, đạo đức cho HS:
PGS.TS Phan Thanh Bình - giám đốc ĐHQG HCM đã từng chia sẻ, nghề giáo là một nghề hạnh phúc. Hạnh phúc vì người thầy là người đưa đò đầy vinh dự trong chuyến đò tri thức, là người mở cánh cửa khoa học cuộc đời, truyền bao ước mơ, hoài bão và tâm huyết đến học trò của mình. Thật vậy, niềm hạnh phúc ấy khiến họ gắn bó cả cuộc đời với nghề giáo, đam mê và sống trọn vẹn với nghề. Dẫu trong cuộc đời một người thầy- người đưa đò cũng là hoa thơm và trái ngọt, nhưng hạnh phúc thay, ngay cả vị đắng trong cuộc đời nhà giáo cũng là mật ngọt của hạnh phúc dành cho người tận tụy trên bục giảng, cái hạnh phúc thấm đậm của người mang tri thức và tình yêu con người đến với con người.


