![]() |
| Các Trung tâm luyện thi cấp tốc bắt đầu vào mùa. |
Đa số các trung tâm luyện thi ĐH cấp tốc đều cho hay đã khai giảng từ đầu tháng nhưng nếu thí sinh có nhu cầu đăng ký thì mức học phí vẫn….như ban đầu, thậm chí có trung tâm luyện thi ĐH “bao đậu” giá cao ngất ngưỡng 25 triệu đồng/khóa.
Mặc dù ghi rõ trong tờ rơi quảng cáo là trung tâm luyện thi ĐH Hoàng Ngọc của trường ĐH Sư Phạm TPHCM nhưng khi tiếp chúng tôi, nhân viên của trung tâm này mới giải thích trung tâm này trước kia mới thuộc ĐH Sư Phạm TPHCM. Biết chúng tôi có ý định đăng ký luyện thi ĐH cấp tốc ở thời điểm sát ngày thi ĐH, một giáo viên tên Tranh (dạy Toán) hồ hởi đón tiếp chúng tôi vì đã tìm “đúng chỗ”. Vừa phì phèo điếu thuốc trên tay, thầy sốt sắng bảo phải đăng ký ghi danh gấp với lời lẽ chắc nịch câu slogan “ôn tập một tháng hoạch định tương lai”. Thầy liên tục nhắc đến các khoản phí như 900.000 đồng cho 3 môn, học liên tục từ thứ 2 đến thứ chủ nhật. Các môn học tại địa chỉ 43 Phạm Viết Chánh, riêng môn Anh văn sẽ phải học ở bên ngoài, trong một phòng nhỏ hơn do học viên lớp này ít, trung tâm thuê bên ngoài cho đỡ tốn chi phí. Sau một hồi thấy chúng tôi do dự vì sợ không theo kịp chương trình, người này trấn an: “kịp hết, lúc nào cũng được cả, vào sau cứ học tiếp tới thôi”. Thêm vào đó, Trung tâm còn khuyến mãi ghi danh 1 lớp đóng tiền 1 lớp nhưng được học 2 lớp, học từ sáng đến tối. Nhiệt tình là vậy, nhưng khi biết chúng tôi mãi vẫn chưa quyết định được thì thầy thay đổi ngay thái độ khó chịu và “dọa” nếu mai đến ghi danh sẽ không nhận: "Chần chừ thế này, không có quyết tâm thì không đậu nổi đâu. Đã bảo người ta học hơn một tuần nay rồi, mình vào đây còn phải bù thêm nữa cho nên là đóng tiền luôn. Mai đã chậm rồi thì mốt còn chậm nữa thì chết rồi, không nên tính như vậy”.
Tuy nhiên, 1 ngày sau đó khi liên hệ lại trung tâm, nhân viên vẫn đon đả mời chào và còn nhiệt tình quảng cáo “lớp ít học sinh, chứ giảng đường chỗ khác ngồi chật, nóng nực không chịu nổi, ở đây chất lượng đàng hoàng”.
Vào mùa thi, ngoài các trung tâm luyện thi thuộc các trường ĐH, CĐ….thì các trung tâm luyện thi bên ngoài cũng hoạt động, chiêu sinh rầm rộ, trong đó có cả các trung tâm luyện thi “chui” vẫn ung dung hoạt động. Vừa qua, Sở GD-ĐT TPHCM đã kiểm tra và lập biên bản đình chỉ hoạt động 2 trung tâm luyện thi hoạt động không phép, trong đó có trung tâm luyện thi ĐH Nhân Tài, quận Tân Phú.
Tuy nhiên, cho đến ngày 16/06, khi chúng tôi tiếp cận trung tâm này nhận thấy mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Nhân viên ở đây cho hay, mức học phí vẫn là 25 triệu đồng nếu đăng ký khóa luyện thi “bao đậu”, nếu không đậu sẽ được hoàn lại 19 triệu hoặc miễn phí luyện thi năm sau. Còn nếu luyện thi khóa bình thường thì 6 triệu/khóa 3 môn tới lúc thi, nhưng không đảm bảo chuyện đậu ĐH. Khi chúng tôi cho hay thí sinh học lực hơi yếu, e khó đậu ĐH thì thầy Thư (một giáo viên ở đây) vồ vập mời chúng tôi đăng ký khóa luyện thi 1 năm “bao đậu” vào năm sau, sẽ được mở vào đầu tháng 9 tới, với mức giá trọn gói là 30 triệu. Một nhân viên khác cho hay đây mới chỉ là giá khóa học, chưa tính phí ăn ở: “một năm nếu như ở đây luôn thì 30 triệu. Đó là tiền học phí của học sinh còn ăn ở thì sẽ tính riêng. Cần phải dắt bé đến đây xem thử sức học của bé ra sao rồi học sinh sẽ tư vấn cho”
Mặc dù không “vồ vập” như các nơi khác, nhưng trung tâm Bồi dưỡng văn hóa và luyện thi ĐH Tô Hiến Thành (Q.10) cũng không từ chối học viên đến đăng ký dù cách ngày thi chỉ còn hơn 2 tuần. Một nhân viên cho biết lớp khai giảng được tuần thứ 2 rồi không khai giảng lớp mới nữa, muốn học thì cứ đóng tiền vào luyện theo thôi. Lịch học liên tục sáng - chiều. Lớp đặc biệt-tức khóa cấp tốc đóng 800.000đ/môn, học phòng máy lạnh, số tiết nhiều, trung bình 40 học viên. Còn nếu đăng ký lớp thường thì chỉ phải đóng 500.000đ/môn, học trong phòng với... 100 thí sinh.
Đáng chú ý, lịch học và sinh hoạt của trung tâm luyện thi ĐH Nhân tài vừa nêu ở trên dày đặc đến nỗi mới nhìn vào đã chóng mặt. Theo lời các thầy của trung tâm thì thí sinh bắt buộc “cắm trại” tại nơi học, lịch dày từ 5 giờ 30 đến tận 24 giờ đêm suốt 7 ngày, chủ nhật được cho ra ngoài chơi nếu gia đình yêu cầu. Cụ thể, học viên phải dậy từ 5 giờ 30 sáng và học môn đầu tiên từ lúc 6 giờ đến tận 11 giờ 30 trưa. Học tiếp môn thứ 2 từ 13 giờ đến 17 giờ 30. Sau một tiếng đồng hồ ăn tối thì tiếp tục học môn thứ 3 từ 18 giờ 30 đến 23 giờ. Từ 23 giờ đến 24 giờ học sinh sẽ hoàn thành các bài tập còn thiếu. Mỗi học viên chỉ có hơn 5 tiếng để ngủ mỗi ngày. Thắc mắc với lịch học “khủng” như thế này thì nhận được câu trả lời “giờ không học vậy thì sao kịp tới thi”. Cận ngày thi, nên hầu như việc ôn tập kiến thức đã không còn kịp và quan trọng bằng việc giải đề và đoán đề thi ĐH, một nhân viên ở trung tâm luyện thi Long Việt, quận Tân Bình cho hay: "Giờ kịp hay không kịp chương trình thì cũng phải học thôi. Nếu cứ nghĩ không kịp mà ở nhà thì còn tệ hại hơn. Bây giờ vô chủ yếu là dạy đề. Giáo viên chỉ dạy những nội dung gì mà giáo viên đoán là sẽ có trong đề thi. Thử hỏi có mấy bữa mà học cả chương trình sao mà học kịp”.
Với lịch luyện thi phản khoa học và nhồi nhét thí sinh như trên, liệu kiến thức có vào đầu thí sinh hay chỉ là những cách thu lợi của trung tâm luyện thi ĐH cấp tốc? Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thi thí sinh từ các tỉnh lại chen chân lên TPHCM để tự “giam” mình vào phòng học chật chột nhưng kém hiệu quả. Luyện thi ĐH, dù không khuyến khích, nhưng vẫn là sự lựa chọn của nhiều thí sinh khi mỗi đợt thi gần đến. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp và quản lý chặt chẽ trong khâu kiểm tra, cấp giấy phép và kiểm tra chất lượng các trung tâm luyện thi. Như vậy, mới có thể chấn chỉnh các trung tâm luyện thi “chui” và tạo niềm tin cho thí sinh bằng những trung tâm luyện thi ĐH uy tín, có chất lượng.

