Trong chương trình truyền hình địa phương phát sóng ngày 19/11, bà Mã chia sẻ lý do dẫn đến quyết định đặc biệt này.
Theo SCMP, bà có hai con gái nhưng không nhận được sự chăm sóc như mong đợi. Con gái lớn do mâu thuẫn trong việc nuôi dạy cháu muốn cắt đứt quan hệ, thậm chí nói: “Những gì mẹ làm không liên quan đến tôi”. Con gái út bị khuyết tật trí tuệ, không thể tự lo cho bản thân.
Sức khỏe suy giảm với bệnh hen suyễn, không thể đi bộ quá 100m, bà Mã cho biết điều bà cần nhất là một người có thể đưa đi khám bệnh, hỗ trợ sinh hoạt và dành cho bà sự quan tâm như một người con. Đổi lại, bà sẵn sàng tặng một trong hai căn hộ đang sở hữu cùng toàn bộ đồ dùng cá nhân, đồng thời trả 3.000 tệ/tháng (khoảng 11 triệu đồng) từ tiền hưu như một khoản hỗ trợ cố định.
Theo Dazhong News, ngoài bất động sản, bà Mã còn có 400.000 tệ (khoảng 1,47 tỷ đồng) tiền tiết kiệm. Căn hộ còn lại dự kiến được để lại cho con gái út. Bà cũng khẳng định sẵn sàng ký hợp đồng pháp lý minh bạch với người đồng ý làm “con gái nuôi”, quy định rõ trách nhiệm chăm sóc và quyền thừa kế liên quan.
Tuy nhiên, đề nghị của bà đã gây ra nhiều tranh luận. Một số người cho rằng mức hỗ trợ bà đưa ra rất “hậu hĩnh” và bày tỏ mong muốn ứng tuyển. Ngược lại, nhiều ý kiến lo ngại sự việc phức tạp hơn, cho rằng bà có thể muốn tìm người chăm sóc cả con gái khuyết tật; hoặc hoài nghi về tính công bằng khi con gái ruột không được thừa kế.
Một người dùng mạng bình luận: “Căn hộ và 3.000 tệ/tháng liệu có đủ để thuê người chăm hai người già, bệnh?”.
Về mặt pháp lý, đại diện văn phòng luật Hà Nam cho biết dù muốn cắt đứt quan hệ, con gái lớn của bà Mã vẫn có nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ theo luật Trung Quốc, nghĩa vụ này không thể bị xóa bỏ chỉ bằng việc từ chối thừa kế. Nếu bà Mã tìm được người “con gái” mới, hai bên sẽ phải ký thỏa thuận hỗ trợ di chúc để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng.
Hiện tượng “tìm con trả phí” không còn xa lạ tại Trung Quốc khi số người cao tuổi sống một mình ngày càng tăng. Theo khảo sát năm 2021 của Bộ Dân chính Trung Quốc, gần 60% người trên 60 tuổi sống một mình hoặc chỉ với vợ/chồng cùng tuổi. Đáp ứng nhu cầu đồng hành và hỗ trợ tinh thần, nhiều dịch vụ đóng vai “con trai”, “con gái”, thậm chí “cháu” đã ra đời, với chi phí từ 500 đến 2.500 tệ/lần tùy thời lượng và mức độ chăm sóc.
Câu chuyện của bà Mã vì vậy tiếp tục thu hút chú ý và làm dấy lên nhiều tranh luận về tình thân, nghĩa vụ gia đình và mô hình chăm sóc người già trong xã hội hiện đại.

