Giữa những cảm xúc ngổn ngang khi lấy chồng xa, câu hỏi giản dị nhưng đầy tình cảm của mẹ chồng khiến chị cảm động sâu sắc: “Con có mệt không?” Câu hỏi ấy không chỉ là lời quan tâm mà còn là sự ân cần mà mẹ chồng dành cho chị, khiến chị nhớ mãi suốt bốn năm qua.
Theo VNN, chị Hằng về làm dâu tại Ninh Bình vào năm 2020, kết hôn với con trai của bà Nguyễn Thị Nhung. Bà Nhung là người phụ nữ hiền lành, giản dị, làm nghề nông và đã bị nặng tai hơn 10 năm. Tuy vậy, tình thương mà bà dành cho con dâu chưa bao giờ vơi cạn. Ngay từ khi chị Hằng về ra mắt, bà Nhung đã luôn niềm nở đón tiếp và chăm sóc chị như con ruột trong nhà. Chính tình cảm chân thật và sự hiền hậu của bà đã khiến Hằng cảm nhận được sự an tâm, dù sống xa nhà.

Sau khi kết hôn, chị Hằng cùng chồng chuyển ra Hà Nội lập nghiệp. Mặc dù cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng mỗi lần về quê, chị đều nhận được sự chăm sóc chu đáo từ mẹ chồng. Nhất là khi Hằng sinh con, hai lần về quê ở cữ, bà Nhung luôn nấu những bữa cơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng cho chị. Bà còn bê những bữa phụ lên tận phòng cho con dâu ăn và sẵn sàng bế cháu để chị có thời gian nghỉ ngơi.
Chị Hằng kể: “Mẹ chồng mình bị nặng tai, tay chân yếu dần nhưng bà luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo cho con dâu. Mỗi chiều, bà không ngại bê cả mâm cơm phụ lên tận nơi cho mình, hỗ trợ bế cháu và dành cho mình không gian riêng khi cần.” Tình thương mộc mạc, gần gũi ấy của bà Nhung khiến chị Hằng càng thêm kính trọng và yêu thương mẹ chồng.
Không chỉ chăm sóc, bà Nhung còn thường xuyên gửi những món quà quê ra Hà Nội cho con cháu. Từ những quả cam, chanh đến thịt, trứng gà, bà đều để dành những món ngon nhất cho các con. Chị Hằng chia sẻ, có lần hàng xóm còn tưởng mẹ chồng chị mở siêu thị nhỏ vì lượng thực phẩm quê bà chuẩn bị quá nhiều.
Mặc dù mẹ chồng bị nặng tai và ít ra ngoài, nhưng bà không bao giờ soi mói con dâu hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Với hai nàng dâu, bà luôn đối xử công bằng và yêu thương như nhau. Nhờ sự bao dung và giản dị của mẹ chồng, chị Hằng cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được sống trong gia đình ấm áp tình thương.
Chị Hằng tin rằng, để có một mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp, sự thấu hiểu và vun vén từ cả hai phía là điều cần thiết. Chị cũng nhấn mạnh vai trò của người chồng trong việc làm cầu nối giữa mẹ và vợ, giúp mối quan hệ này trở nên hài hòa, yêu thương hơn.
Bốn năm làm dâu, chị Hằng không chỉ có những kỷ niệm đẹp về mẹ chồng, mà còn thấy mình may mắn khi có được một gia đình luôn yêu thương và thấu hiểu.