Cha con đoàn tụ sau 23 năm thất lạc

Vợ ông Vương và con gái biến mất sau một bữa tiệc, được cho là bị bắt cóc. Hành trình tìm kiếm hai mẹ con kéo dài hơn 2 thập kỷ.

Ngày 28/8, tại huyện Uy Viễn (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), ông Vương Mưu Nhuận đã ôm chặt người con gái thất lạc nhiều năm – Trần Quyên (tên khai sinh là Vương Thiến). Hai cha con nghẹn ngào kể lại hành trình 23 năm chờ đợi trong khắc khoải và nhớ thương.

doantu-664
Cha con gặp lại sau 23 năm tìm kiếm - Ảnh: 163.com

Theo 163.com, vụ việc bắt đầu từ năm 2002, khi vợ ông Vương – bà Bạch – cùng con gái nhỏ bất ngờ mất tích sau một bữa tiệc. Dù gia đình ráo riết tìm kiếm và trình báo công an, nhưng manh mối sớm rơi vào bế tắc. Điều tra ban đầu cho thấy hai mẹ con nhiều khả năng bị kẻ xấu bắt cóc đem bán. Cơ quan công an xác định được nghi phạm, song kẻ mua người đã qua đời, khiến việc tìm tung tích rơi vào ngõ cụt.

Trong suốt hơn hai thập kỷ, nhiều thế hệ cảnh sát hình sự đã kiên trì nối tiếp điều tra, lần theo dấu vết tại Thiểm Tây, Hà Bắc và nhiều địa phương khác. Năm 2010, cơ quan chức năng thu thập được thông tin quan trọng, tạo nền tảng cho quá trình tìm kiếm về sau.

Nhờ tiến bộ công nghệ, vụ án có bước ngoặt mới. Trong quá trình rà soát, cảnh sát phát hiện một phụ nữ có ngoại hình giống bà Bạch, nhưng bà đã qua đời vào tháng 10/2024. Dù vậy, lực lượng điều tra không bỏ cuộc, tiếp tục truy tìm người con gái.

Qua giám định ADN, cơ quan chức năng xác nhận Trần Quyên chính là bé gái bị bắt cóc năm 2002. Sau 23 năm, hành trình tìm kiếm đã khép lại với cái kết đoàn tụ.

Ngày 27/8, dưới sự hỗ trợ của cảnh sát Lý Hải Giang (huyện Uy Viễn), Trần Quyên từ Từ Châu (tỉnh Giang Tô) trở về quê hương. Cô mang theo sữa bột và quà dinh dưỡng làm món quà muộn tặng cha. Ông Vương cũng chuẩn bị sẵn một bó hoa để đón con.

doantu1-665
Bữa cơm đoàn tụ - Ảnh: 163

Hôm sau, 28/8, bữa cơm đoàn viên được tổ chức trong vòng tay gia đình và bà con lối xóm. Tại buổi lễ, hai cha con đã trao tấm băng rôn cảm ơn lực lượng công an vì nỗ lực không ngừng trong suốt 23 năm qua.

Nhận băng rôn, một chiến sĩ công an chia sẻ: “Dù 23 năm trôi qua, chúng tôi chưa từng bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Đưa những gia đình ly tán đoàn tụ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh của chúng tôi.”

Ông Vương nghẹn ngào cho biết ngôi nhà cũ nơi con gái từng sống vẫn được giữ nguyên, không thay đổi đồ đạc. “Tôi chỉ mong một ngày con trở về và khi bước vào nhà, mọi thứ vẫn thân thuộc như xưa,” ông nói.

Câu chuyện đoàn tụ của gia đình ông Vương đã khiến nhiều người xúc động, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho những gia đình có người thân thất lạc.

Bình luận