Dan Oostdyk, giám đốc của tổ chức vườn thú giáo dục - Grace and Glory Animals ở Oswego, cho biết trong một video trực tiếp trên Facebook rằng cô chuột túi Mac đã thoát nhiều lần vây bắt sau khi trốn thoát khỏi vườn thú vào ngày 15 tháng 6 , nhưng cuối cùng các nhân viên của vườn thú cũng đã đưa được cô về “nhà” vào thứ Tư vừa qua.
"Chúng tôi rất lo lắng", Oostdyk nói. "Trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã phải chịu rất nhiều căng thẳng, rất hỗn loạn khi phải đuổi theo cô ấy, phải đi khắp nơi để tìm cô ấy và phải tập hợp mọi người lại với nhau".
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bằng drone và camera, Mac đã được tìm thấy an toàn và được đưa về lại vườn thú.
Oostdyk cho biết Mac đã "sống cuộc sống tuyệt vời nhất" bằng cách gặm cỏ trong bụi rậm và bỏ qua thức ăn được để sẵn để nhử nó vào bẫy.
Ông cho biết một bác sĩ thú y đang theo dõi chặt chẽ Mac để đảm bảo cô ấy không bị bất kỳ tác động xấu nào do thời gian thả rông.
"Chúng tôi muốn tiếp tục theo dõi cô ấy và đảm bảo cô ấy được an toàn", Oostdyk nói.
Wallaby là một loài chuột túi cỡ nhỏ, có ngoại hình khá giống kangaroo nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều. Chúng thuộc họ Macropodidae – cùng họ với kangaroo và wallaroo – và là loài bản địa của nước Úc.
Con lớn nhất có thể cao khoảng 1,8 mét (tính cả đuôi), nhưng đa số nhỏ hơn nhiều.
Wallaby thường di chuyển bằng hai chân sau, có khả năng nhảy rất xa và nhanh. Khi cảm thấy nguy hiểm, chúng thường đứng yên và nhịp chân sau để cảnh báo đồng loại. Chúng sống ở nhiều vùng khác nhau tại Úc, từ rừng núi đến vùng đất đá gồ ghề.


