Trang Sohu đưa tin, anh Zhao ở An Thuận (Quý Châu, Trung Quốc), có cuộc sống êm ấm, gia đình kinh doanh nhỏ. Năm 2021, Zhao ở ngưỡng cửa ngoài 30 nhưng vẫn chưa tìm được bạn gái phù hợp khiến cha mẹ khá lo lắng.
Cuối năm 2021, một người bạn mai mối cho anh người phụ nữ tên Wu, đến từ Giang Tô. Cả hai có tình cảm với nhau, quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau 2 tháng quen biết. Hai người đăng ký kết hôn vào đầu năm 2022.
Sau đó, họ có một đứa con gái. Con ra đời, chi phí sinh hoạt gia đình tăng, mâu thuẫn cũng phát sinh từ đó.
Anh Zhao cho biết: "Sau sinh, vợ tôi không làm bất cứ việc gì. Cô ấy không mua sữa hay bỉm cho con. Tôi đưa cho cô ấy 3.000 Nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) mỗi tháng nhưng vẫn không đủ.
Anh cũng nói ngay cả các chi tiêu cho mua gạo, dầu ăn, muối…vợ anh đều xin tiền anh.
Gia đình Zhao không hài lòng khi thấy con dâu lười biếng, bỏ bê gia đình. Nhưng Zhao chọn nhẫn nhịn vì con gái.
Tháng 3/2024, Wu âm thầm đưa con gái một tuổi về quê Giang Tô mà không báo cho chồng.
“Cô ấy yêu cầu tôi đưa 30.000 Nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng) mới chịu đưa con quay về. Sau hơn 1 tháng tranh cãi, cô ấy mới chịu để tôi đón con về cho gia đình chăm sóc, còn cô ấy không về.” Zhao nói.
Anh kể thêm một tháng sau, vợ anh lại nói nhớ con và yêu cầu đưa 3.000 Nhân dân tệ mỗi tháng để cô ấy quay về chăm sóc con gái. “Mọi người khuyên tôi vì con mà nhẫn nhịn nên tôi cũng đành chấp nhận”.
Ban đầu, anh Zhao nghĩ, sau sự việc này vợ anh sẽ thay đổi, nhưng không ngờ tình hình còn tệ hơn.
“Sau khi quay về, cô ấy không hề quan tâm tới con, suốt ngày chỉ gọi đồ ăn sẵn về nhà và tiêu tiền không biết tiếc. Cô ấy cảm thấy số tiền tôi chu cấp hàng tháng không đủ cho cô ấy chi tiêu”.
Zhao còn phát hiện có một người đàn ông gửi tiền cho vợ mình, giữa họ có quan hệ mờ ám. Dù vậy, Zhao vẫn giữ im lặng để quan sát thêm.
Một ngày, khi đang làm việc, anh bật camera giám sát trong nhà thì không thấy vợ, chỉ còn một mình con gái đang ngồi khóc. Lúc này anh không thể bình tĩnh được.
Anh quyết định về nhà, tìm hiểu về người vợ yêu nhanh cưới vội của mình. Kết quả về sự thật mà Zhao tìm hiểu được khiến anh rất “sốc”.
Năm 15 tuổi, Wu bị bố lừa bán sang An Huy, lấy chồng rồi sinh 2 người con. Lần thứ 2, cô đến Tứ Xuyên, cũng bị lừa kết hôn và sinh thêm một người con nữa. Sau đó, cô kết hôn thêm lần thứ 3, 4, 5, 6 và sinh thêm vài người con.
Anh Zhao là người chồng thứ 7 và đứa con chung với anh là người con thứ 6 của cô Wu.
Wu hiện tại mới 30 tuổi nhưng đã có 7 cuộc hôn nhân và 6 người con. Dù trước đó cô từng thú nhận với anh bản thân đã có hai lần kết hôn nhưng con số thực tế khiến anh choáng váng.
Zhao sau một thời gian tìm kiếm cũng gặp được vợ. Nhưng chỉ một ngày sau, cô đã bỏ trốn. Lúc này Zhao mới nghĩ đến khả năng chính bản thân mình là người bị lừa. Wu không phải bị gả bán mà thực chất là người dùng chuyện hôn nhân để moi tiền đàn ông.
Zhao còn biết được thêm vợ mình thực ra là người nổi tiếng trên mạng, thường xuyên đăng tải những hình ảnh, câu chuyện kể khổ để được người khác thông cảm, cho tiền.
Anh chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, mong những người khác đừng bị lừa. Anh cũng mong Wu sớm quay lại để giải quyết ly hôn, trả lại số tiền anh đã chu cấp cho cô ta suốt thời gian qua.