Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Đau lòng: Bố mẹ bị ép nghỉ hưu để trông cháu cho con

VOH - Mới đây, câu chuyện của ông A Khiêm, 56 tuổi, ở Tân Trúc, Đài Loan (Trung Quốc) đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Ông chia sẻ nỗi đau khi con trai lớn, 30 tuổi, yêu cầu cha mẹ phải nghỉ việc để chăm sóc cháu, dù trước đó ông và vợ đã hỗ trợ con trai hàng tỷ đồng cho cưới vợ và mua nhà.

Ông A Khiêm và vợ đã chi tổng cộng 7,2 triệu Đài tệ (khoảng 5,5 tỷ đồng) cho đám cưới và mua nhà cho con trai. Sau khi chi trả các khoản này, số tiền tiết kiệm còn lại của ông bà chỉ còn khoảng 6,9 tỷ đồng.

Dù dự định dùng số tiền còn lại để hỗ trợ con trai thứ, ông không ngờ con trai lớn lại yêu cầu cha mẹ phải nghỉ việc để trông cháu, với lý do không đủ khả năng thuê bảo mẫu.

Anh minh hoa
 

Khi ông bà từ chối, con trai lớn không chỉ thất vọng mà còn có thái độ hỗn láo, khiến ông A Khiêm cảm thấy vô cùng thất vọng. Ông tâm sự: “Chúng tôi đã dành gần như toàn bộ tiền tiết kiệm cho con cái.

Nếu không làm việc, tiền từ đâu ra? Vợ chồng tôi còn phải lo cho tuổi già của mình.” Ông bày tỏ sự thất vọng khi thấy con trai chỉ biết đòi hỏi mà không biết nghĩ đến nỗi khổ của cha mẹ.

Bài viết của ông A Khiêm đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và khuyên ông nên cứng rắn hơn, từ chối yêu cầu vô lý của con cái. Một số người nhấn mạnh rằng cha mẹ cũng cần phải lo cho cuộc sống của chính mình và không nên đáp ứng mọi yêu cầu của con cái.

“Nếu con cái không đủ khả năng chăm sóc con thì đừng sinh thêm,” một người bình luận. “Ông bà cần nghĩ cho bản thân và vợ mình, đừng tự đào hố cho chính mình,” một người khác nhắc nhở.

Câu chuyện của ông A Khiêm là lời nhắc nhở về việc giữ gìn sự cân bằng giữa trách nhiệm với con cái và quyền lợi của bản thân khi về già.