Đêm diễn được xây dựng như một hành trình nghệ thuật đưa tân sinh viên K46 từ những bước chân đầu tiên đến cuộc gặp gỡ và hòa mình vào cộng đồng sinh viên trường Báo.
Welcome to AJC là chuỗi hoạt động chào tân sinh viên được tổ chức thường niên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và do Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện. Qua nhiều mùa tổ chức, chương trình trở thành một điểm hẹn quen thuộc của các thế hệ tân sinh viên trong những ngày đầu bước vào môi trường đại học.
Năm nay, Welcome to AJC trở lại với chủ đề Festivia, lấy cảm hứng từ một thành phố lễ hội, nơi những con người với cá tính, câu chuyện và màu sắc khác nhau cùng gặp gỡ. Với K46, Festivia không chỉ là tên gọi của một chủ đề mà còn được xây dựng như một không gian biểu tượng cho những trải nghiệm đầu tiên tại Học viện.
Chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 11/8 đến 8/10, với các hoạt động đồng hành như Du ca, thiết kế Avatar và Photobooth. Nếu những hoạt động đầu tiên mở ra cơ hội để K46 làm quen với môi trường mới, thì Đại nhạc hội ngày 8/10 được xem là điểm hội tụ của toàn bộ hành trình.
Đêm nhạc hội khép lại hành trình chào tân sinh viên
Đại nhạc hội Welcome to AJC 2026, Festivia dự kiến diễn ra vào tối 8/10 tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là tâm điểm của chuỗi hoạt động, đồng thời là sân khấu lớn đầu tiên để K46 cùng nhau trải nghiệm không khí nghệ thuật và tinh thần cộng đồng của trường Báo.
Không chỉ đơn thuần là một đêm biểu diễn, chương trình được xây dựng thành một câu chuyện có mở đầu, phát triển và cao trào, tương ứng với hành trình của những sinh viên mới khi bước vào một môi trường hoàn toàn khác.
Đại nhạc hội gồm ba chương Prelude, Encounter và Festivia.
Prelude mở ra cánh cửa đầu tiên của thành phố Festivia. Đây là khoảnh khắc K46 đặt những bước chân đầu tiên vào môi trường đại học, mang theo sự háo hức, tò mò nhưng cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ trước một hành trình mới.
Từ những con người còn xa lạ, Encounter đưa câu chuyện đến những cuộc gặp gỡ. Mỗi sinh viên mang theo một cá tính, một câu chuyện và một màu sắc riêng. Khi những cá tính ấy giao thoa, các “giao điểm” của tình bạn, sự đồng điệu và tinh thần đồng hành bắt đầu hình thành.
Nếu Prelude là bước chân đầu tiên và Encounter là những cuộc gặp gỡ, thì Festivia chính là chương cao trào. Những màu sắc riêng biệt không còn đứng tách rời mà cùng cộng hưởng, tạo nên một không gian tuổi trẻ sôi động và đa dạng.
Hình ảnh chiếc đĩa than được đặt ở vị trí trung tâm trong câu chuyện của Festivia. Biểu tượng này gắn với âm nhạc và nhịp chuyển động của thành phố, đồng thời đại diện cho những vòng quay của hành trình trưởng thành. Mỗi vòng quay mở ra một trải nghiệm mới, nơi những con người khác nhau cùng hội tụ và tạo nên nhịp sống riêng của Festivia.
Sân khấu của những sắc màu sinh viên
Một trong những điểm đáng chú ý của Đại nhạc hội là các tiết mục được đầu tư và dàn dựng bởi chính sinh viên Học viện. Âm nhạc, vũ đạo và kịch được kết hợp trong cùng một mạch nội dung, thay vì tách rời thành những tiết mục biểu diễn độc lập.
Các phần trình diễn được hỗ trợ bởi hệ thống màn hình LED, âm thanh và ánh sáng, góp phần tái hiện không gian thành phố lễ hội trên sân khấu. Từ những bước chân đầu tiên của K46 đến khoảnh khắc tất cả cùng hòa chung một nhịp, phần hình ảnh và sân khấu được sử dụng để kết nối các chương trong câu chuyện Festivia.
Đây cũng là điểm đặc trưng của Welcome to AJC qua các mùa. Bên cạnh việc chào đón tân sinh viên, chương trình tạo cơ hội để sinh viên Học viện trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, biểu diễn và tổ chức một sự kiện quy mô lớn.
Qua đó, sân khấu Welcome to AJC không chỉ dành cho khán giả K46 mà còn là không gian để những sinh viên đang học tập tại Học viện thể hiện khả năng nghệ thuật, tinh thần sáng tạo và màu sắc riêng của mình.
Từ một thành phố tưởng tượng đến ký ức thật của K46
Festivia được xây dựng như một thành phố chỉ xuất hiện trong câu chuyện của Welcome to AJC 2026. Thế nhưng, những gì diễn ra tại đó lại gắn với những trải nghiệm rất thật của một thế hệ sinh viên mới.
Đó là cảm giác bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, những người bạn lần đầu gặp mặt, những câu lạc bộ đầu tiên, những buổi học đầu tiên và những mối quan hệ có thể đồng hành trong suốt những năm đại học.
Vì vậy, Đại nhạc hội ngày 8/10 không chỉ đánh dấu phần cuối của chuỗi hoạt động Welcome to AJC 2026 mà còn được xem như một cột mốc để K46 cùng nhìn lại những bước chân đầu tiên tại Học viện.
Sau khi cánh cửa Festivia khép lại, những “cư dân” K46 sẽ tiếp tục hành trình của riêng mình tại trường Báo. Những cuộc gặp gỡ, những màu sắc cá nhân và những câu chuyện bắt đầu từ mùa chào tân có thể trở thành một phần ký ức của quãng đời sinh viên phía trước.






















